m nhạc Phạm Duy, qua cách hòa âm phối khí mang hơi thở hiện đại của các nhạc sĩ Đức Trí, Võ Thiện Thanh, Hoài Sa bỗng trở nên trẻ trung hơn; tuy nhiên, vẫn không mất đi nét sang trọng, cổ điển và chất trữ tình rất Phạm Duy.
Trong album này, duy nhất Duy Quang là giọng ca quen thuộc với nhạc của bố mình; còn lại đều là những gương mặt mới hoặc vừa mới tiếp cận với những ca khúc của Phạm Duy: Ánh Tuyết, Quang Linh, Đức Tuấn, Đoan Trang, nhóm 5 Dòng Kẻ. Có lẽ, gây ngạc nhiên nhất trong album này chính là giọng hát Đoan Trang với Ngày xưa Hoàng Thị! Rất tự nhiên, rất mộc, mối tình học trò trong câu chuyện "bụi đỏ đường mơ" đã được Đoan Trang "kể" bằng cảm xúc, giọng hát trong veo...
Đơn giản nhưng sang trọng, cả hình thức trình bày lẫn nội dung của album cùng tập nhạc Đưa em tìm động hoa vàng (Phương Nam phim sản xuất và phát hành) là một sản phẩm âm nhạc đáng để chúng ta thưởng thức lưu vào bộ sưu tập CD của mình.
N.V
Bình luận (0)