Duch, năm nay 66 tuổi, xuất hiện tại tòa với chiếc áo sơ-mi màu xanh và ngồi sau bức tường kính chống đạn biệt lập để đề phòng nhân vật khét tiếng này bị các nạn nhân của nhà tù S-21 (còn gọi là Toul Sleng) trả thù.
Đối với người dân Campuchia, phiên tòa này là cơ hội cuối cùng để đem tội ác diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ ra trước công lý. Một trong số ít những nạn nhân sống sót từ nhà tù S-21 là Vann Nath được AFP trích lời nói: "Tôi đã cầu cho trời sáng càng nhanh càng tốt để thấy phiên tòa bắt đầu".
Trong thời gian Duch đứng đầu nhà tù S-21, hơn 15.000 người, trong đó có cả trẻ em, đã bị tra tấn và giết chết. Hàng trăm nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ hôm qua đã xếp hàng để vào bên trong phòng xử.
Chủ tọa phiên tòa Nil Nonn nói tại phòng xử: "Phiên xử đầu tiên này là nỗ lực quan trọng trong việc mở một phiên tòa công bằng và độc lập để xử những ai giữ vai trò đứng đầu và những ai phải chịu trách nhiệm cao nhất cho hành vi vi phạm luật pháp Campuchia và quốc tế".
Duch là nhân vật đầu tiên trong số 5 bị cáo sẽ bị xét xử trong phiên tòa do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn này. Các tội danh chống lại Duch bao gồm tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh, tra tấn và chủ tâm giết người. Với những tội danh trên, Duch có thể chịu án tù chung thân. Phiên tòa do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn không có thẩm quyền tuyên án tử hình. Phiên xử diễn ra hôm qua chỉ mang tính thủ tục và sẽ diễn ra không quá 3 ngày. Phiên xử chính dự định sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 và phán quyết có thể được đưa ra vào tháng 9, Reuters cho hay.
Sau khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ 2 thập kỷ, Duch bặt tăm và sống dưới 2 cái tên khác nhau. Duch bị bắt năm 1999 sau khi một nhà báo Anh phát hiện ra nhân vật này ở đông bắc Campuchia. Tuy nhiên, phải đến tháng 7.2007, Duch mới chính thức được chuyển về cho tòa án xét xử tội diệt chủng của Khmer Đỏ. Luật sư Francois Roux cho rằng việc Duch bị giam giữ 9 năm không xét xử là điều "không chấp nhận được".
Tuy không thừa nhận tội lỗi một cách chính thức nhưng Duch từng bày tỏ hối tiếc về những tội ác của mình. Không như 4 bị cáo còn lại (gồm Khieu Samphan, cựu chủ tịch chế độ Khmer Đỏ; Ieng Sary, cựu ngoại trưởng; Ieng Thirith, vợ của Ieng Sary, cựu bộ trưởng phúc lợi xã hội; và một lãnh đạo cao cấp khác là "Anh Hai" Nuon Chea), Duch cũng từng thừa nhận nhiều tội ác đã xảy ra tại nhà tù S-21. Nhân vật này cũng xin được các nạn nhân tha thứ.
Việt Phương (VP Bangkok)
Bình luận (0)