Rất thông cảm với khó khăn của cháu, nhưng vẫn phải nghiêm khắc nói với cháu rằng cháu phải rút cho mình một bài học từ chuyện này: Đừng bao giờ đùa giỡn vối tình yêu! Đừng yêu một người lại đi chơi, đi ăn uống với một người khác - dù chỉ để chọc tức người yêu hay để tạm thời giải quyết chuyện kinh tế gia đình... Thứ hai là, trước khi muốn tiến tới quan hệ thân mật với một ai đó, cháu nên biết qua lai lịch của người ấy như: nghề nghiệp, tuổi tác, đã có người yêu, có vợ, có con chưa v.v... Những điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống chung sau này của mình đấy cháu à.
Thực tế cháu đã thấy rồi đó: Nếu trước sau cháu chỉ nhận lời với anh bạn 27 tuổi thôi - người mà trước đây cả nhà cháu đã từng coi như con rể - thì dù người Việt kiều này có chen vào, sự việc cũng không phức tạp như hiện nay.
Chúng tôi cũng khuyên cháu nên bàn kỹ với gia đình một lần nữa về các vấn đề sau:
- Anh ta có đủ khả năng trả nợ cho gia đình không?
- Anh ta có đủ khả năng bảo lãnh cho cả nhà cháu sang Mỹ không?
- Anh ta đã ly dị với vợ chưa, hay là sau khi mang cháu sang Mỹ, mọi lời hứa đều trở nên hão huyền và rốt cuộc cháu chỉ là một cô vợ hờ, một người giúp việc...?
Trong thư cháu cũng rất bức xúc, muốn nhờ một tổ chức đoàn thể nào đó can thiệp, xin giới thiệu với cháu một đoàn thể được gọi là "Hội Liên hiệp Phụ nữ". Ở mỗi phường, mỗi quận đều có tổ chức này. Cháu hãy đến Ủy ban nhân dân xin gặp người chủ tịch hội này, trình bày cụ thể vấn đề của cháu. Nhất định những người làm việc ở tổ chức này sẽ có cách giúp cháu.
Mong cuộc sống bình yên mau trở lại với cháu".
TNO ghi
Bình luận (0)