Đừng bao giờ giết gà trước mặt khỉ

06/07/2010 14:45 GMT+7

(TNO) Đó là “bài học cay đắng” mà Li Chun, sống ở một vùng nông thôn thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) rút ra sau “màn trình diễn” giết sạch khoảng 80 con gà của chú khỉ mà ông nuôi trong nhà thực hiện.

Con khỉ chỉ có 1 tay, 1 chân, được ông Li mang về nhà nuôi sau chuyến đi vào rừng cách đây hơn 1 năm. Lúc đó, con khỉ bị thương nặng. Ông Li đã đem nó về chữa trị vết thương và nuôi nó.

Con khỉ mau chóng hồi phục, giúp ông chủ làm các công việc lặt vặt như trông coi đàn chó con trong nhà.

Tờ báo Chuncheng Evening Post dẫn lời ông Li kể lại khi cha ông mất, con khỉ đã an ủi ông: “Nó ngồi yên lặng bên cạnh tôi, đưa cánh tay duy nhất ra mà lau nước mắt trên mặt tôi. Nó còn vỗ về nhẹ nhàng vào đầu và mặt tôi, rồi nhìn tôi với sự cảm thông sâu sắc”.

Nhưng con khỉ cũng gây không ít phiền toái, đơn giản chỉ vì nó là… khỉ, với bản tính bắt chước thuộc loại siêu phàm.

Ông Li kể lại sau một lần nhìn thấy ông đập trứng gà để nấu ăn, con khỉ đã nhảy vào chuồng gà, lấy tất cả những quả trứng nó nhìn thấy để… đập.

Chưa hết, con khỉ cũng đã nhanh học được cách… làm thịt gà từ ông chủ, liên tục “thực hành” kỹ năng này cho thuần thục!

“Kỷ lục của nó là giết 9 con gà trong một ngày. Bài học mà tôi rút ra sau vụ này là không bao giờ giết gà trước mặt một con khỉ”, ông Li ngậm ngùi nói sau khi chú khỉ thân yêu của ông đã giết sạch khoảng 80 con gà ông nuôi.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.