Đừng biến mình thành "kẻ thứ ba" đáng trách!

03/01/2008 16:26 GMT+7

(TNO) Bạn đem lòng yêu, rồi khi biết người ấy đã có gia đình bạn vẫn chưa muốn dừng lại. Bạn đau khổ khi không đành ôm mối tình câm lặng của mình. Khách tâm tư khuyên Hải Duyên rằng bạn hãy tĩnh tâm mà suy nghĩ xem: bạn và những người liên quan sẽ được gì, mất gì, nếu bạn cứ mãi không thoát ra khỏi chính mình?

Lê Trâm (cryheart2301@yahoo.com): Không riêng gì bạn mà có nhiều người rơi vào hoàn cảnh như bạn - tuy biết người ta đã có mái ấm riêng, có hạnh phúc riêng nhưng sao ta vẫn cứ yêu. Chúng ta không lý giải được, chỉ có một lời biện minh: đó là tiếng nói của trái tim. Nhưng, yêu một người đâu nhất thiết phải có người đó bên cạnh. Theo tôi, bạn đừng đau buồn hay trách móc, hối hận hay oán than gì cả, hãy cứ để cho hình bóng người thầy đến như thế nào thì đi như thế đó. Thầy sẽ mãi là một tình yêu đẹp trong bạn. Rồi đến một lúc bạn sẽ gặp được đúng một nửa của mình. Ở đâu đó, tôi đã đọc được: "Hãy mở rộng trái tim để đón nhận tất cả những gì yêu thương nhất, đừng đánh mất những gì đang có để chạy theo những thứ không phải của ta, để đến một ngày quay lưng lại thì đã không còn gì để mất và mất luôn nhưng gì đã có”.

Kim Ngân (nguyenthikimngannhoc@yahoo.com): Trước đây, Ngân cũng có một người bạn lâm vào hoàn cảnh như Duyên hiện nay. Theo lý mà nói thì yêu một người là không có tội nhưng xét về tình thì bạn đang là "kẻ thứ ba" xen vào gia đình của người ấy và có nguy cơ gây xáo trộn cuộc sống của gia đình họ đấy. Trong cuộc sống, chúng ta không nên chỉ biết có bản thân mình mà còn phải biết quan tâm tới người khác nữa bạn ạ. Tuổi của bạn còn rất trẻ, bạn còn tương lai dài phía trước, còn gia đình và bè bạn, bạn không nên tuyệt vọng như thế. Hơn nữa có chắc đây là tình yêu thật sự hay chỉ là những xúc cảm nhất thời mà thôi? Vả lại, liệu người đó có yêu bạn hay cũng chỉ xem bạn như những sinh viên khác mà thôi? Yêu một người hoàn toàn không có nghĩa là sở hữu người đó mà còn là làm cho người đó được hạnh phúc đó bạn. Mình khuyên bạn hãy tỉnh táo lại trước khi quá muộn vì chính bạn cũng đã xác định rằng bạn đang "yêu một người… không dành cho mình" mà. Nếu như cảm thấy cô đơn, hãy nói lên tâm trạng thật của mình để mọi người cùng chia sẻ. Chúc bạn sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống.

lluuly xanh (hoaluuli1711@yahoo.com): Tôi có vài lời khuyên gửi đến bạn: Thứ nhất, bạn hãy dành cho mình chút yên tĩnh để phân tích tình cảm của mình và suy nghĩ thật kỹ. Bạn nghĩ rằng bạn yêu người ấy, nhưng người ấy có yêu bạn không? Việc một giảng viên nhớ tên một sinh viên có thể gọi đó là biểu hiện của tình yêu? Giả sử người ấy có tình cảm với bạn, nhưng liệu họ có thể bỏ vợ để lấy bạn được không, và bạn có chấp nhận điều đó không? Thứ hai, bạn hãy đặt mình vào địa vị của vợ anh ấy xem. Một người vợ sẽ đau khổ như thế nào khi biết chồng có người phụ nữ khác? Tóm lại, nếu bạn cứ duy trì tâm trạng và suy nghĩ như hiện nay, bạn sẽ phải tiếp tục đau khổ; nếu bạn tiến tới hơn nữa, sẽ có thêm 2 người đau khổ: anh ấy và vợ anh ấy. Mong bạn suy nghĩ thêm.

Quyên (debenho@gmail.com): Mình không rơi vào hoàn cảnh như bạn nhưng mình lại là người bị phản bội. Chồng mình có quen hệ lén lút với người phụ nữ khác và ác nghiệt thay mình lại đang có thai. Mình không dám hình dung mức độ của mối quan hệ đó vì mình sợ mình sẽ không chịu nổi. Mình không biết diễn tả tâm trạng mình lúc đó như thế nào. Sụp đổ, thất vọng, ê chề,... Đọc những dòng chia sẻ của bạn bè bốn phương, mình rất cảm động và cảm ơn vì các bạn đã nghĩ đến chúng tôi - những phụ nữ bị phụ bạc. Chúc bạn Hải Duyên sớm vượt qua thử thách này.

Bình An (lacan0504@yahoo.com): Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn, vì tôi cũng từng trải qua thời sinh viên, cũng từng xây dựng hình tượng người đàn ông lý tưởng cho riêng mình, đặc biệt hơn, cũng từng... yêu thầy giáo của mình. Không phải mình tôi, mà hầu như tất cả con gái trong lớp tôi đều ngưỡng mộ thầy. Thầy tôi đã lập gia đình, và chúng tôi được biết thầy rất yêu vợ con. Thời gian trôi qua, tôi vẫn giữ trong mình sự ngưỡng mộ và tình cảm riêng dành cho thầy. Nhưng tôi cũng hiểu rằng trong cuộc đời, mình có thể sẽ gặp rất nhiều người giống như hình mẫu mà mình mong đợi, nhưng trong đó chỉ có một người là dành cho mình. Bạn thân mến, thời gian và kinh nghiệm sống sẽ khiến bạn vững vàng hơn. Bạn có quyền sống với cảm xúc của mình nhưng hãy xem nó là gia vị cho cuộc sống thêm phong phú.

Cánh Hồng Vàng (canhhacngaymua@yahoo.com): Tâm trạng của Duyên cũng chính là tâm trạng của mình hiện tại. Nhưng có lẽ Duyên còn may mắn hơn mình là được thầy nhớ đến tên, còn mình thì không. Mình đã không gặp lại thầy khá lâu rồi nhưng những hình ảnh về thầy thì không hề phai nhạt trong tim mình. Nhưng rồi mình hiểu rằng dù mình có làm gì chăng nữa thì thầy vẫn không thuộc về mình. Yêu một người phải chăng ta yêu luôn cả những gì thuộc về họ, và mong họ hạnh phúc. Vậy Duyên hãy cùng mình cầu chúc thầy sẽ luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình. Đừng cố ép lòng mình làm những điều mà suốt cuộc đời mình cũng không làm được, chỉ nên nhớ có một người đáng để mình yêu thương, trân trọng trong cuộc đời. Mình mong rằng hạnh phúc sẽ đến với những người như chúng ta, Duyên nhé!

Thu Ha (thuha6366@yahoo.com): Đọc thư bạn tôi vừa thương vừa buồn cho bạn. Thương vì bạn còn quá trẻ để hiểu giá trị của cuộc sống lứa đôi, buồn vì thấy bạn đã để trái tim lấn át lý trí. Liệu rằng bạn có được yêu trọn vẹn và hạnh phúc không khi người đó đã có gia đình? Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi rằng: khi người đó đáp lại tình cảm của bạn thì vợ con của người đó sẽ thế nào? Sở dĩ tôi hỏi bạn như vậy là vì gia đình tôi hiện đang sống trên bờ vực của sự đổ vỡ vì có người thứ ba xen vào. Chồng tôi cũng là một thầy giáo. Sau khi tôi phát hiện ra sự việc, bạn có biết chồng tôi nói gì không? Anh ấy bảo rằng đấy chỉ là chơi bời, không thể để mất gia đình được, vợ con là trên hết đối với anh ấy. Tôi đã chấp nhận tha thứ nhưng tôi và anh ấy vẫn không thể quên được những gì đã xảy ra. Bởi vậy cuộc sống của chúng tôi hiện nay không còn bình thường được nữa. Tâm sự với bạn câu chuyện gia đình mình, tôi mong bạn tỉnh táo hơn khi quyết định việc nói hay không nói tình cảm của mình với người đó. Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

K.H (tổng hợp)

Cùng gửi đến một người:

"Cơn bão lòng” sẽ qua mau
Yêu người không dành cho mình, tôi cũng giống như bạn!
Chỉ là giống… tình yêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.