Dừng chân sớm, HLV Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai: Chúng tôi tiếc, nhưng bóng đá là thế!

Dừng chân sớm, HLV Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai: Chúng tôi tiếc, nhưng bóng đá là thế!

Hồ Hiền
Hồ Hiền
10/03/2025 19:47 GMT+7

Sở hữu lực lượng cầu thủ tốt và lối chơi tấn công rực lửa nhưng đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai buộc phải dừng chân sớm vì những sai lầm đáng tiếc. Dẫu vậy họ đã cống hiến hết mình ở trận đấu cuối cùng, đem về chiến thắng 2-0 như một lời chia tay đẹp.

Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có lời chia tay đáng nhớ với giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III-2025 cúp THACO khi đánh bại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM với tỷ số 2-0.

Cùng có 3 điểm như đội xếp thứ ba Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhưng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đứng cuối do thua đối đầu. Và họ phải rời cuộc chơi.


Dừng chân sớm, HLV Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai: Chúng tôi tiếc, nhưng bóng đá là thế!

Không có quyền tự quyết, kết quả đã an bài từ sau lượt trận thứ hai nhưng đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vẫn thi đấu hết mình trong màn chạm trán cuối cùng ở giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III-2025 cúp THACO và rồi kết thúc với chiến thắng 2-0 như một lời chia tay đẹp.

Ở trận đầu tiên gặp Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng bỏ lỡ đáng tiếc, để rồi bị trừng phạt bởi sai lầm của thủ môn ở phút cuối cùng.

Dừng chân sớm, HLV Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai: Chúng tôi tiếc, nhưng bóng đá là thế!- Ảnh 1.

Trận đấu cuối cùng tại mùa giải năm nay, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã có lời chia tay đẹp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến trận thứ hai gặp Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đại diện đến từ Đồng Nai vẫn chơi nhỉnh hơn, song lại phung phí thời cơ định đoạt trận đấu, rồi thủng lưới trong phút giây lơ là.

Để thua Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai trong trận cuối nhưng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM vẫn có vé vào tứ kết. Đối thủ của họ là Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.