Dừng lại, trước khi quá muộn...

07/11/2008 14:44 GMT+7

(TNO) Khách tâm tư từng khuyên Diệu Nguyễn hãy đặt mình vào hoàn cảnh vợ của người đàn ông mình yêu, để có thể nhanh chóng dứt khỏi mối tình sẽ không đi đến "đích". Và đây, bạn sẽ hiểu rõ hơn tâm tư của người phụ nữ trong hoàn cảnh ấy, qua bức thư này:

"Diệu Nguyễn thân mến,

Đọc câu chuyện của bạn, sự hoang mang, nỗi lo lắng bấy lâu âm ỉ trong lòng mình nay bùng dậy. Bởi, câu chuyện của bạn có nhiều điểm giống với hoàn cảnh của mình...

Năm nay mình 31 tuổi, đã lập gia đình được 3 năm. Mình và anh ấy yêu nhau được một thời gian, vì lý do khách quan nên bọn mình chia tay. Trong khoảng thời gian ấy thì anh có người yêu khác (mà mình không biết). Một lần tình cờ gặp lại nhau, chúng mình nối lại quan hệ và quyết định đi đến hôn nhân. Sau một thời gian chung sống, mình vô tình đọc được tin nhắn của người bạn gái kia gửi cho anh ấy thắc mắc về chuyện của hai người. Bạn biết không, lúc đó tim mình đau nhói, mình cảm thấy rất buồn và nội dung tin nhắn đó luôn là nỗi ám ảnh mình. Bây giờ, đọc câu chuyện của bạn mình lại càng hoang mang hơn, không biết chồng mình có hay nhắn tin và hẹn gặp cô bạn kia giống như trường hợp của bạn hay không?

Mình rất hiểu tâm trạng của bạn. Nhưng bạn ạ, theo mình thì chuyện gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi, nếu bạn cứ giữ chặt trong lòng thì sẽ càng đau khổ thêm mà thôi. Bạn hãy để cho quá khứ ngủ yên, có thể bạn và anh ấy chỉ có duyên gặp gỡ mà không có nợ nhân duyên. Cứ nghĩ như vậy cho lòng mình thanh thản. Có biết bao nhiêu người không lấy được người mình yêu, nếu ai cũng quay lại gặp người yêu cũ sau khi đã lập gia đình thì thế gian này sẽ ra sao?

Mình mạn phép khuyên bạn nên đổi số điện thoại và tìm sự quan tâm khác. Nếu cứ tiếp tục nhắn tin và gặp gỡ anh ấy thì sẽ làm cho cả ba người đau khổ hơn mà thôi. Bạn hãy dừng lại trước khi quá muộn. Thực ra chị ấy không có lỗi trong chuyện này, hãy sống vị tha và cao thượng, đừng để chị ấy phải rơi vào tâm trạng như mình bây giờ, luôn sống trong nỗi ám ảnh. Nếu bạn thực lòng yêu anh ấy thì hãy chúc phúc cho anh ấy. Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn, chúc bạn sẽ gặp được một người đàn ông tốt và hạnh phúc.

Viết xong lá thư này, mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn với hy vọng người bạn gái cũ của chồng mình cũng đọc được những dòng tâm sự này của mình".

Vườn tâm tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.