Đừng nghĩ EURO ngày càng thực dụng, hãy nhìn Yamal chơi bóng thật hồn nhiên

10/07/2024 04:33 GMT+7

Ở tuổi 16, Lamine Yamal đang có kỳ EURO vượt ngoài sức tưởng tượng cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã tung ra đội hình rất đặc biệt ở trận gặp Pháp tại bán kết EURO 2024. Ở cánh phải, Jesus Navas (38 tuổi) sát cánh cùng Lamine Yamal (16 tuổi). Đây còn hơn cả cặp... bố con, bởi Navas lớn hơn bố của Yamal tới 4 tuổi.

Chuyện một "lão tướng" như Navas vẫn đá EURO là thường tình, nhưng chuyện của Yamal thì khác. Ở tuổi 16, tiền đạo của Tây Ban Nha đã phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân tại EURO khi đá chính trước Croatia, sau đó lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất kiến tạo cũng trong trận đấu đó. Đến trận bán kết với Pháp, Yamal chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử EURO.

Đừng nghĩ EURO ngày càng thực dụng, hãy nhìn Yamal chơi bóng thật hồn nhiên- Ảnh 1.

Lamine Yamal đi vào lịch sử

AFP

Trong 12 năm dưới thời HLV Didier Deschamps, Pháp hầu như không thua mỗi khi dẫn bàn. "Les Bleus" là đội bóng thực dụng, bản lĩnh và chặt chẽ bậc nhất châu Âu. Khi Pháp vươn lên dẫn trước ở phút thứ 9, nhiều người đã mường tượng đến kịch bản tồi tệ cho Tây Ban Nha.

Song Yamal không nghĩ vậy. Pha đỡ bóng gọn gàng, rồi cứa lòng ngoạn mục đánh bại thủ môn Mike Maignan không chỉ là khoảnh khắc đảo ngược cục diện trận đấu, thắp lại tinh thần chiến đấu cho Tây Ban Nha. Mà còn chứng minh bản lĩnh khó tin của một cầu thủ đến EURO 2024 với... bài tập về nhà, lớp học trực tuyến để kịp thi tốt nghiệp trung học.

"Tôi mang theo cả bài tập về nhà đến EURO 2024, do đang học năm thứ 4 của ESO (chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc tại Tây Ban Nha). Tôi đang học trực tuyến và hy vọng sẽ thi tốt", Laminne Yamal từng chia sẻ. Không có ngoại lệ cho Yamal. Dù đá EURO, ngôi sao của Barcelona vẫn phải học hành đầy đủ.

'Mổ băng' trận bán kết 1 EURO: Phía sau màn ngược dòng ngoạn mục của Tây Ban Nha

Đó là chi tiết vừa... dễ thương khi một tài năng tuổi teen chập chững bước đến vũ đài cao nhất bóng đá châu Âu ở độ tuổi những đứa trẻ còn mài mặt trên ghế nhà trường, vừa cho thấy sự kỷ luật và công bằng của Tây Ban Nha. Mọi cầu thủ đều có cơ hội nếu nỗ lực, dù đã ở tuổi băm như Navas, hay trẻ đến mức không thể trẻ hơn như Yamal.

Đừng nghĩ EURO ngày càng thực dụng, hãy nhìn Yamal chơi bóng thật hồn nhiên- Ảnh 2.

Đừng nghĩ EURO ngày càng thực dụng, hãy nhìn Yamal chơi bóng thật hồn nhiên- Ảnh 3.

Siêu phẩm để đời của Lamine Yamal

AFP

Lamine Yamal đã nổi lên ở Barcelona từ mùa trước, nhưng cái cách sao trẻ của Tây Ban Nha chơi quá ấn tượng đến thời điểm này thực sự khó tin. "Yamal can đảm và gan dạ đến mức tàn khốc. Một cầu thủ dù trẻ người, nhưng chẳng sợ bất cứ điều gì", Marca đánh giá về màn thể hiện của ngôi sao sẽ chỉ tròn 17 tuổi vào thứ Bảy tới.

Yamal không chỉ hoàn thành ESO, mà còn đỗ "kỳ thi" EURO với thành tích xuất sắc. Không giống bài kiểm tra trên ghế nhà trường, EURO là cuộc chiến tàn khốc hơn nhiều với Yamal, với những đối thủ hùng mạnh, thay đổi từng ngày và chẳng có công thức cố định nào để vượt qua.

Ở trận gặp Pháp, Yamal đã đối đầu Theo Hernandez, N'Golo Kante, Aurelien Tchoumeni và cả William Saliba. Hãy xem Yamal đã làm được gì? 1 bàn thắng, 2 đường chuyền tạo cơ hội, 1 lần rê bóng qua người, 2 lần buộc đối thủ phạm lỗi, cùng những bước chạy và xử lý cực dẻo bằng kèo trái khiến đối thủ không thể đoán bắt.

Đừng nghĩ EURO ngày càng thực dụng, hãy nhìn Yamal chơi bóng thật hồn nhiên- Ảnh 4.

Yamal thổi bùng cảm hứng cho cả đội Tây Ban Nha

Nhờ nguồn năng lượng của Yamal, Pháp "gãy" hoàn toàn cánh trái, khi Theo Hernandez không thể dâng cao và Kylian Mbappe thiếu đối tác phối hợp. Màn ăn mừng cuồng nhiệt khi nhìn vào máy quay và hét lên phấn khích "hãy nói gì đi" là chất hồn nhiên của Yamal, cuộn chảy vào mảnh đất bóng đá ngày càng khô cằn bởi những toan tính thực dụng.

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, trước đối thủ mạnh như Pháp là điểm ưu trong bài kiểm tra trưởng thành mà Yamal đã vượt qua. Anh tỏa sáng trong thế giới "người lớn", chơi thứ bóng đá mộc mạc và nguyên bản, chỉ có cống hiến hết mình. Cứ bị đốn ngã, Yamal lại đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, đuổi theo trái bóng như một... chú chó, tựa cách nhà báo Hernan Casciari từng mô tả Messi trong bài viết nổi tiếng. 

Bởi có những măng non như Yamal chẳng ngại vươn lên giữa rừng tre còn chưa kịp già, EURO nói riêng và bóng đá nói chung sẽ luôn đáng để thưởng thức!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.