Dùng nhầm thìa, cô gái qua đời do bị sốc phản vệ

Thiên Lan
Thiên Lan
23/01/2023 17:34 GMT+7

Cô gái 24 tuổi vừa đính hôn được vài ngày thì qua đời do bị dị ứng sau khi vô tình khuấy trà bằng chiếc thìa dính sữa.

Cô Jess Prinsloo (ở Anh) được cho là đã chết vì dị ứng sữa cấp tính chỉ vài ngày sau khi được bạn trai Craig McKinnon, cầu hôn tại God's Window - một thắng cảnh nổi tiếng của Nam Phi, hôm 27.12, theo tờ Daily Mail (Anh).

Cô Jess Prinsloo được cho là đã chết vì dị ứng sữa cấp tính chỉ vài ngày sau khi được bạn trai cầu hôn

minh họa: shutterstock

Trong một bữa tiệc, do tiếp xúc với sữa, cô bị sốc phản vệ - một phản ứng dị ứng khiến cô qua đời vào ngày hôm sau tại bệnh viện.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, anh McKinnon đã viết: "Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tim tôi tan nát và đau đớn chưa từng thấy, nhưng bất cứ ai đã ở bên cô ấy đều biết rằng tôi thật may mắn khi được gọi cô ấy là vị hôn thê của mình trong 3 ngày tuyệt vời nhất đời tôi”.

Mặc dù luôn cẩn thận mang theo 2 bút tiêm EpiPens bên mình sau nhiều lần “gặp sự cố”, nhưng lần này cả 2 bút tiêm đều không có tác dụng. Đây là loại bút tiêm tự động bơm epinephrine, được dùng để điều trị sốc phản vệ.

Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Dù đã nỗ lực hết sức, các bác sĩ vẫn không cứu được cô, theo Daily Mail.

Cô Prinsloo bị dị ứng từ lúc mới 9 tháng tuổi và thậm chí phải hồi sức cấp cứu sau khi tiếp xúc với sữa trong món cà ri năm 18 tuổi.

Anh McKinnon kể lại: "Một lần khác, Jess Prinsloo gọi món tráng miệng thuần chay nhưng lại có lẫn sữa, và Jess Prinsloo đã phải dùng thuốc kháng histamine, bút tiêm EpiPen và phải nhập viện".

Anh McKinnon đã trở lại Anh cùng với tro cốt của cô Jess Prinsloo hôm 16.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.