Một phát biểu như vậy hạ thấp vị thế của Đạt Lai Lạt Ma trên thế giới, nhất là trong bối cảnh thời gian qua một số thành viên EU tăng cường tiếp xúc chính thức với Đạt Lai Lạt Ma.
Nguyên văn tuyên bố của ông Miliband như sau: "Giống như mọi thành viên khác của EU và Mỹ, chúng tôi coi Tây Tạng là bộ phận của nước CHND Trung Hoa". Bên cạnh sự khẳng định rõ ràng đến mức không thể nào có thể hiểu sai, người ngoài còn có thể đọc được từ phát biểu nói trên của ông Miliband là các thành viên EU khác và Mỹ cũng đều có quan điểm như vậy, chỉ chưa công khai thể hiện ra mà thôi.
Phát biểu này của Ngoại trưởng Anh trong bối cảnh tình hình nêu trên ở châu u chẳng khác gì một món quà tặng giá trị đối với Trung Quốc hay quảng bá chính sách của Trung Quốc đối với Tây Tạng ở châu u. Mục đích của Chính phủ Anh trong việc này rõ ràng là tranh thủ Trung Quốc và việc này lại có phần liên quan mật thiết đến chủ trương của Thủ tướng Anh Gordon Brown muốn gây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt với Trung Quốc và kéo Trung Quốc tham gia nhiều hơn, cụ thể hơn và hiệu quả hơn vào trật tự chính trị, an ninh và kinh tế mới trên thế giới mà ở trong đó nước Anh là đối tác chiến lược và tin cậy chứ hoàn toàn không phải là đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc.
Bên cạnh đó, một thực tế khác nữa rất có thể là nguyên cớ khác cho động thái đáng chú ý nói trên của Chính phủ Anh: cho tới nay, gần như mọi nỗ lực của một số thành viên EU muốn "chính trị hóa vấn đề Tây Tạng" trong quan hệ song phương với Trung Quốc nói riêng và của EU với Trung Quốc nói chung đều chẳng có tác dụng gì nhiều mà rồi cuối cùng các thành viên đó lại phải hòa giải với Trung Quốc. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nhiều khi cả lời nói cũng vậy.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)