Cựu binh và cuộc hẹn của đất nước
Dưới cây đa lớn trước nhà, chiếc xe máy cũ gắn lá cờ Tổ quốc là phương tiện mà cựu binh Nguyễn Văn Tính sẽ sử dụng để thực hiện hành trình vượt hơn 300 km về TP.HCM xem diễu binh trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Cựu binh Nguyễn Văn Tính và người vợ của mình
ẢNH: HỮU TÚ
Nhâm nhi ly cà phê trước giờ lên đường "hành quân" vượt Tây nguyên về miền Nam, ông Tính chia sẻ: "Tôi vừa xuất viện cách đây không lâu nhưng bằng những lời động viên của vợ, tôi quyết định đi xe máy về TP.HCM xem diễu binh. Tư trang đã chuẩn bị đầy đủ, cứ thế mà lên đường thôi".
Ông Tính kể lại, những ngày hành quân, bộ đội cụ Hồ rất khó khăn, lương thực không có đủ nhưng anh em với ý chí quyết tâm đã vượt dải Trường Sơn để đánh trận. Và rất nhiều đồng đội của ông đã nằm lại vì sốt rét trong quá trình hành quân.

Giấy chứng nhận đeo huân chương của cựu binh Nguyễn Văn Tính
ẢNH: HỮU TÚ
Lần dở cuốn sổ tay, ông Tính lấy ra giấy chứng nhận đeo Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba vào năm 1979. "Nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh để đất nước có được hòa bình như ngày hôm nay. Tôi thật sự may mắn khi ngắm nhìn đất nước thống nhất sau 50 năm...", ông Tính xúc động và tiếp lời: "Dọc đường đi, chỗ nào có nghĩa trang liệt sỹ, tôi sẽ xin phép địa phương vào thắp nhang, đây là nghĩa tình đồng đội. Sau đó, tiếp tục di chuyển về TP.HCM để xem diễu binh. Đây là cuộc hẹn của cả đất nước chứ đâu phải chỉ mình tôi".
Lời khích lệ của hậu phương
Động lực để ông thực hiện hành trình 300 km về TP.HCM không chỉ là tâm nguyện mà còn là sự động viên của vợ, hậu phương vững chắc của ông suốt nhiều năm qua.
Bà Phạm Thị Kim Sen (65 tuổi, vợ ông Tính) cho hay ông nhập viện điều trị bệnh về cột sống và xuất viện cách đây không lâu.

Kỷ vật chiến tranh của ông Tính
ẢNH: HỮU TÚ
"Tôi dặn ông, đi đến đâu mệt thì nghỉ đến đó. Mặc dù ông đang đau, đang mệt nhưng thực hiện được tâm nguyện thì ông lại khỏe hơn. Tôi hỏi ông, liệu 5 năm sau hay 10 năm sau, ông có còn sức để đi nữa không. Bây giờ nếu ông đi được thì cố gắng để đi…", bà Sen bộc bạch.
Mặc dù, tuổi tác đã ngoài 70 nhưng ông Tính vẫn giữ được tác phong nhanh nhẹn của người lính cụ Hồ. Ông Tính đọc lại bài thơ đời lính với tinh thần hào hứng trước hành trình: "Đèo cao thì mặc đèo cao. Trèo lên đến đỉnh, ta cao hơn đèo. Đường lên hoa lá vẫy theo. Ngắt hoa, cài mũ tai bèo ta đi".


Hành trình vượt Tây nguyên về TP.HCM xem diễu binh của cựu chiến binh Nguyễn Văn Tính
ẢNH: HỮU TÚ
Ngày 25.4, xuất phát từ TP.Buôn Ma Thuột đi TP.HCM, dự kiến cựu chiến binh Nguyễn Văn Tính sẽ di chuyển khoảng 3 ngày để kịp lúc theo dõi diễu binh trong lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.
Bình luận (0)