Dương Cẩm Lynh: 3 năm rồi chưa về quê ăn tết vì mắc cỡ

07/02/2024 06:26 GMT+7

Dương Cẩm Lynh cho biết trong một năm qua, cô đã làm việc cật lực để có thu nhập cũng như trả nợ. Đồng thời, cô còn sống lạc quan hơn nhờ có sự ủng hộ, động viên của khán giả.

Dương Cẩm Lynh: 3 năm rồi chưa về quê ăn tết vì mắc cỡ- Ảnh 1.

Dương Cẩm Lynh biết ơn khán giả đã ủng hộ, động viên trong lúc cô bị nhiều người "quay lưng" vì nợ nần

NVCC

Sau một năm nhiều sóng gió, Dương Cẩm Lynh đã vực dậy tinh thần, cô không chỉ phát triển công việc doanh mà còn trở lại đóng phim. Nhìn lại năm 2023, Dương Cẩm Lynh thừa nhận đó là thời điểm khó khăn vì rất nhiều biến cố ập đến cùng lúc. Và cô cũng không bao giờ quên được tình yêu thương của khán giả dành cho mình ngay lúc cô rơi xuống "vực thẳm".

"Một người bạn đã nói rằng tôi "trúng số", người ta trúng số về tiền còn tôi "trúng số" về sự yêu thương của khán giả. Tôi đã "trúng số" ngay thời điểm tuyệt vọng nhất. Tôi cũng muốn nói rằng nếu mình muốn đứng dậy thì phải vững tinh thần, không ai giúp mình bằng chính mình. Từ đó, mình mới sáng suốt để phân định đúng sai", nữ diễn viên Ải mỹ nhân cho biết. Ngoài ra, Dương Cẩm Lynh còn tiết lộ khán giả gửi thịt kho, bánh tét để cô ăn tết trong thời điểm cô vướng phải ồn ào nợ nần.

Dương Cẩm Lynh: 3 năm rồi chưa về quê ăn tết vì mắc cỡ- Ảnh 2.

Dương Cẩm Lynh cho biết hai con trai là động lực rất lớn để cô vực dậy tinh thần

NVCC

Nhờ nỗ lực làm việc, Dương Cẩm Lynh trả được số nợ 6 tỉ đồng khá nhanh chóng. Với số nợ còn lại, cô vẫn chủ động gặp gỡ chủ nợ để trả đúng với giao kèo. Cô nói: "Hiện tại, số tiền nợ 6 tỉ đồng tôi đã trả gần hết, nhưng không phải là hết nợ hoàn toàn và cũng không phải tôi chỉ bán hàng mà có được 6 tỉ đồng trả nợ. Trong 6 tỉ đồng đó có những khoản tôi vay bạn bè và thu hồi từ những khoản mà tôi đã cho mượn trước kia. Ở thời điểm trước, ngoài bán quần áo tôi còn nhận khoảng 500 phần hàng hóa từ một đồng nghiệp để bán và được nhiều người ủng hộ. Chính vì vậy, tôi kiếm được khoảng mấy trăm triệu trong thời gian rất ngắn. Trong mùa tết năm trước, chỉ khoảng 10 ngày là tôi kiếm được 400-500 triệu đồng tiền bán hàng livestream. Nguồn thu này giúp tôi giải quyết những khoản nợ cấp bách. Bây giờ, tôi tự tin nói rằng đối với những khoản nợ dù rất ít, dù người ta không đòi thì tôi vẫn chủ động trả. Nhiều khán giả trước đây không biết tôi có cuộc sống như vậy nên khi tôi gặp biến cố, họ ủng hộ nhiệt tình để giúp tôi vực dậy".

Dương Cẩm Lynh: 3 năm rồi chưa về quê ăn tết vì mắc cỡ- Ảnh 3.

Dương Cẩm Lynh chưa nghĩ đến chuyện có tình yêu mới vì muốn dành tình cảm cho hai con trai

NVCC

Song song đó, Dương Cẩm Lynh cũng khẳng định bản thân chưa bao giờ xiêu lòng trước những lời đề nghị của những đại gia vì sợ rằng sự giúp đỡ này phải đi đôi với chuyện tình cảm.

Người đẹp quê Đồng Nai bày tỏ: "Tôi vẫn hãnh diện về bản thân bởi dù trong lúc mất hết tất cả và bị chà đạp danh dự, tôi vẫn không lệ thuộc vào ai. Tôi nghĩ điều đó khó gấp trăm lần so với việc chấp nhận lời đề nghị của ai đó, sống ung dung, đầy đủ và bình yên trong một căn biệt thự, tránh xa dư luận cũng chẳng phải vất vả bán hàng online. Có thể với những phụ nữ khác, họ sẽ chọn giải pháp an toàn cho chính mình và con cái. Nhưng tôi không hiểu sao lúc đó mình lại kiên cường đến vậy. Trong lúc gặp biến cố về tiền, chắc chắn mình phải cần tiền và khi tiền để trước mắt, mình có thể bị cuốn theo nhưng tôi đã vượt qua giai đoạn đó. Khi làm được điều này, nhiều người trân trọng tôi hơn". Đồng thời, nữ diễn viên 8X nhấn mạnh cô không bao giờ có ý định trốn chạy ra nước ngoài dù nhận được nhiều lời đề nghị từ bạn bè.

Mặt khác, Dương Cẩm Lynh tâm sự cô và bạn trai cũ vẫn chưa gặp lại nhau, cô cũng không còn cảm giác oán trách, buồn phiền vì những tổn thương mà mình phải chịu đựng. Thay vào đó, sao phim Mặt nạ máu cảm thấy biết ơn vì những biến cố giúp cô trưởng thành hơn.

Trong dịp Tết Giáp Thìn, Dương Cẩm Lynh về quê ăn tết bởi 3 năm qua cô không dám về vì mặc cảm hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, năm nay nữ diễn viên 42 tuổi muốn được ở gần với gia đình và chăm sóc ba mẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.