Đường hầm điêu khắc: Ký ức bazan thức giấc giữa đại ngàn

Giữa lòng Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm lộng gió, có một huyền thoại được viết bằng đất đỏ bazan mang tên Đường hầm điêu khắc (hay Làng đất sét).

Trong bảng lảng sương mờ của những ngày đầu hè, công trình nghệ thuật dưới lòng đất dài nhất Việt Nam này hiện lên như một cuốn sử thi sống động, mở ra hành trình xuyên không gian và thời gian của xứ sở ngàn hoa.

Bản giao hưởng của đất đỏ bazan

Bước xuống lòng đất dài hơn 1.200 mét, du khách như lạc vào một thế giới cổ tích đầy mê hoặc. Điểm đặc trưng lớn nhất của khu du lịch chính là ngôn ngữ điêu khắc liên hoàn từ chất liệu đất sét không nung vô cùng độc đáo. Bằng đôi bàn tay tài hoa, những người nghệ sĩ đã biến lớp đất đỏ vô tri thành những "đại sứ văn hóa" kể lại hai chương lớn: lịch sử kiến tạo Đà Lạt thuở hoang sơ và một Đà Lạt hiện đại hướng đến tương lai.

Đường hầm điêu khắc: Ký ức bazan thức giấc giữa đại ngàn - Ảnh 1.

Ngôi biệt thự đá độc đáo bên hồ Tuyền Lâm

Dọc theo hai bên triền hầm, dòng chảy thời gian của phố núi ngàn hoa được tái hiện trọn vẹn qua những biểu tượng quen thuộc. Đó là những buôn làng người Lạch xưa cũ dưới chân núi Lang Biang, ga Đà Lạt cổ kính, nhà thờ Con Gà, dinh Bảo Đại, Trường cao đẳng Đà Lạt, chùa Linh Sơn… cho đến những nốt nhạc uốn lượn của ca khúc "Ai lên xứ hoa đào". Đặc biệt, công trình "Ngôi nhà đất sét" nhìn ra hồ Tuyền Lâm yên ả tự hào sở hữu hai kỷ lục Việt Nam, nổi bật với mái nhà đắp nổi hình cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng của đất nước.

Những "nét cọ" mới giữa đại ngàn

Không dừng lại ở những giá trị di sản, Đường hầm đất sét liên tục tự làm mới mình bằng những sản phẩm du lịch sáng tạo để đón chào những bước chân du khách. Nổi bật nhất trong số các tiểu cảnh mới hình thành gần đây chính là Hồ Vô cực. Nơi đây gây ấn tượng mạnh với hình ảnh hai bức tượng mặt người khổng lồ hướng vào nhau giữa mặt nước trong vắt, bao quanh bởi rừng thông xanh ngắt. Điểm nhấn này nhanh chóng trở thành biểu tượng check-in mang tính đương đại, biểu trưng cho tình yêu lứa đôi bất diệt giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Đường hầm điêu khắc: Ký ức bazan thức giấc giữa đại ngàn - Ảnh 2.

Hồ Vô cực biểu trưng cho tình yêu lứa đôi bất diệt

Ngoài ra, các khu vườn hoa, tiểu cảnh và các lối đi nghệ thuật mới đắp nổi cũng mang đến hơi thở tươi mới, đầy sức sống cho toàn khu du lịch.

Dưới rừng thông cạnh hồ Tuyền Lâm xuất hiện những ngôi biệt thự mang kiến trúc châu Âu nhưng được thiết kế độc đáo từ bên ngoài đến nội thất bên trong, không giống bất cứ ngôi biệt thự nào vốn có ở Đà Lạt. Mỗi ngôi biệt thự là một tác phẩm nghệ thuật có một không hai.

Đến với Đường hầm điêu khắc mùa hè này du khách được dạo bước để lắng nghe thanh âm của núi rừng hòa cùng sắc đỏ nồng ấm của đất mẹ, mỗi người như tìm lại một phần ký ức nguyên sơ của Đà Lạt - dịu dàng, sâu lắng nhưng đầy kiêu hãnh.

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

    Giá vé:

    • Người lớn: 120.000 đồng
    • Trẻ em: (dưới 1,1m: Miễn phí; Từ 1,1 m -> 1,3 m: 50.000 đồng)
    • Couple (2 người): 230.000 đồng/cặp
    • Family (4 người): 450.000 đồng/nhóm

    Thời gian: 7 giờ 30 - 17 giờ

    Hotline: 0338 985899 

    Email: duonghamdieukhacdl@gmail.com

    Lưu ý:

    • Du khách nên liên lạc theo số điện thoại hoặc email để có chính sách giá tốt nhất cho bản thân và gia đình;
    • Du khách nên mang theo mũ, kem chống nắng nếu trời nhiều nắng hoặc mang dù nếu trời âm u hoặc mưa;
    • Tuân thủ các quy định của khu du lịch để bảo đảm an toàn cho bản thân.
    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.