Nhìn thấy cờ Tổ quốc là thấy tự hào
Bước ra đầu hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát (P.Phú Thuận, TP.HCM), Cao Chí Huy, 33 tuổi, sinh sống tại đây chia sẻ bản thân không khỏi choáng ngợp trước hàng trăm cờ đỏ sao vàng được treo dọc tuyến hẻm, phủ đỏ cả một vùng.
Với Huy, Quốc khánh là một ngày đặc biệt. Hình ảnh cờ Tổ quốc xuất hiện dày đặc trên đường phố khiến anh cảm nhận rõ hơn niềm tự hào dân tộc và hạnh phúc khi được là người Việt Nam.
"Cờ ở đây treo trước hơn chục ngày rồi. Mỗi lần đi ngang qua hay đi đâu về, nhất là hôm nay (ngày 2.9), nhìn thấy cờ đỏ sao vàng là thấy tự hào lắm, yêu đất nước hơn, mừng cho đất nước mình", Huy chia sẻ.

Hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát rực rỡ cờ đỏ sao vàng ngày Quốc khánh
ẢNH: MAI CÁT

Cờ đỏ sao vàng được treo khắp đường phố mừng Tết độc lập (ảnh chụp ở đường số 7, P.Tân Thuận, TP.HCM)
ẢNH: MAI CÁT

Người dân đồng loạt treo cờ không chỉ tạo nên diện mạo rực rỡ cho những tuyến hẻm, mà còn góp phần làm không khí Quốc khánh trở nên rõ nét hơn (ảnh chụp ở đường 53, P.Tân Hưng TP.HCM)
ẢNH: MAI CÁT
Nguyễn Thùy Linh (29 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM) chia sẻ: "Những ngày này, đi ra đi vô thấy vui vô cùng, nhìn cờ Tổ quốc bay phấp phới làm dâng lên niềm tự hào dân tộc. Cờ thì được treo trước đó, nhưng hôm nay 2.9, thì ý nghĩa hơn và nhắc nhớ về một đất nước độc lập và cũng biết ơn những người đã hy sinh cho độc lập".
Bồi hồi khi lần đầu đón Quốc khánh ở TP.HCM
Không chỉ những người đã sinh sống lâu năm tại thành phố, một số bạn trẻ lần đầu trải nghiệm không khí Quốc khánh tại TP.HCM cũng có những cảm xúc đặc biệt. Trương Đỗ Hoàng Yến (18 tuổi, quê Lâm Đồng), sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing TP.HCM, chia sẻ mới đến thành phố học được 1 năm. Đây cũng là lần đầu Yến được trực tiếp trải nghiệm không khí Quốc khánh tại TP.HCM nên rất hào hứng và cảm thấy vui mừng khi đi qua những tuyến đường được "nhuộm" đỏ bởi sắc cờ.

Trong dòng người và sắc đỏ phủ khắp phố phường, nữ sinh quê Lâm Đồng cảm nhận rõ không khí Tết độc lập qua hình ảnh cờ Tổ quốc được treo ở nhiều tuyến đường
ẢNH: MAI CÁT

Đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Hưng, TP.HCM
ẢNH: MAI CÁT
Yến cho biết bản thân cảm thấy bồi hồi khi nhìn thấy cờ đỏ sao vàng. Với cô sinh viên năm nhất, hình ảnh quen thuộc ấy trong ngày Quốc khánh tạo nên cảm giác gần gũi và khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.
Nơi mình sống trở nên đẹp hơn bởi sắc cờ
Trên đường Lâm Văn Bền (P.Tân Hưng, TP.HCM), cờ Tổ quốc cũng được treo dọc tuyến đường, tạo nên sắc đỏ nổi bật trong ngày Quốc khánh.
Nguyễn Ngọc Phương Chi (28 tuổi), sống tại khu vực này, cho biết thời gian qua chị về quê và đến ngày 2.9 mới trở lại TP.HCM. Sau những ngày vắng mặt, hình ảnh tuyến đường được phủ sắc cờ tạo cho Chi cảm giác nơi mình sống trở nên đẹp và không khí như lễ hội tràn ngập.
"Treo cờ như vậy làm không khí Quốc khánh trở nên rộn ràng hơn, đường phố cũng đẹp hơn, tôi cảm nhận rõ niềm vui ngày lễ lớn của dân tộc qua mỗi lá cờ", Phương Chi chia sẻ.

Đường Lâm Văn Bền được tô điểm sắc đỏ cờ Tổ quốc
ẢNH: MAI CÁT

Từ những hẻm nhỏ đến các tuyến đường đông đúc, sắc đỏ cờ Tổ quốc không chỉ làm phố phường thêm rực rỡ mà còn tạo nên một hình ảnh để người dân cùng cảm nhận không khí hân hoan của ngày lễ lớn
ẢNH: MAI CÁT
Bình luận (0)