Đường Trịnh Thị Dối ở Hóc Môn xuống cấp, ngập nước: Mưa là nghỉ bán

31/08/2024 09:58 GMT+7

'Mưa là tôi đóng cửa tiệm. Nước ngập lênh láng ai đi qua lại ở đây nữa mà bán. Ngoài đường, trong nhà toàn nước. Đồ đạc, hàng hóa dọn không kịp ngập nước, hư hại phải vứt bỏ, bán riết lỗ vốn", anh Thu, chủ một tiệm tạp hóa ngao ngán về tình trạng ngập nước, xuống cấp của tuyến đường Trịnh Thị Dối (H.Hóc Môn).

Những ngày qua, Báo Thanh Niên nhận được thông tin phản ánh của người dân sống trên đường Trịnh Thị Đối (H.Hóc Môn, TP.HCM) về tình trạng tuyến đường này thường xuyên ngập nước do không có hệ thống cống thoát nước.

Nước tràn từ ngoài đường vào nhà

Theo người dân, nhiều năm qua, tuyến đường Trịnh Thị Dối đoạn qua xã Đông Thạnh (H.Hóc Môn, TP.HCM) đã xuống cấp, thường xuyên ngập nước gây khó khăn cho việc đi lại cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến công việc kinh doanh buôn bán của người dân sinh sống tại đây.

Đường Trịnh Thị Dối ở Hóc Môn xuống cấp, ngập nước: Mưa là nghỉ bán- Ảnh 1.

Sau trận mưa, dù đã 2 ngày trôi qua nước vẫn còn đọng lại trên đường Trịnh Thị Dối (H.Hóc Môn) chưa thể rút hết

ẢNH: TRẦN KHA

Anh Phạm Văn Thu (38 tuổi), chủ tiệm tạp hóa Minh Hoàng tại góc đường Trịnh Thị Dối - ĐT4 (H.Hóc Môn) bức xúc, đường hư hỏng đã 4 năm nay nhưng chưa được thi công sửa chữa.

Theo anh Thu, do tuyến đường không có hệ thống cống thoát nước nên sau mỗi trận mưa nước ngập sâu và rút rất chậm.

"Ở đây, sau mỗi trận mưa, 2 ngày sau nước mới rút. Không có cống, nước thoát đi đâu được. Đường ngập, nhiều người chạy xe máy qua đây, không quan sát thấy ổ gà sụp hố là té thôi", anh Thu cho biết.

Đường Trịnh Thị Dối ở Hóc Môn xuống cấp, ngập nước: Mưa là nghỉ bán- Ảnh 2.

Khi có xe chạy qua đoạn ngập, nước văng tung tóe, các sóng nước tràn vào nhà dân 2 bên đường

ẢNH: TRẦN KHA

Cũng theo anh Thu, không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, công việc kinh doanh buôn bán của người dân 2 bên đường cũng bị ảnh hưởng.

"Mưa là tôi đóng cửa tiệm. Nước ngập lênh láng ai đi qua lại ở đây nữa mà bán. Ngoài đường, trong nhà toàn nước. Đồ đạc, hàng hóa dọn không kịp ngập nước, hư hại phải vứt bỏ, bán riết lỗ vốn", anh Thu ngao ngán.

Để ngăn nước từ ngoài đường tràn vào nhà mỗi khi mưa, gần đây anh Thu đã mua xi măng, gạch đá và thuê thợ đến xây các gờ, bờ kè quanh tiệm tạp hóa.

Cách đó vài mét là căn nhà của bà Nguyễn Thị Nghĩa (50 tuổi), bùn nước tràn vào tận bên trong nhà.

Theo bà Nghĩa, gia đình thuê căn nhà này để ở và kinh doanh buôn bán tại đây được hơn 4 năm và cũng chừng ấy thời gian chịu cảnh ngập nước mỗi khi mùa mưa đến.

"Mưa hơi to xíu là đường ngập nước rồi. Buôn bán mà trước nhà nước bẩn vậy đâu ai vào. Người dân ở đây kiến nghị nhiều rồi. Cũng nghe nói làm đường đó mà mấy năm rồi vẫn thấy y chang, có thay đổi gì đâu", bà Nghĩa nói.

Đường Trịnh Thị Dối ở Hóc Môn xuống cấp, ngập nước: Mưa là nghỉ bán- Ảnh 3.

Mặt đường Trịnh Thị Dối "ổ gà" đọng nước và lởm chởm đá

ẢNH: TRẦN KHA

Đường Trịnh Thị Dối ở Hóc Môn xuống cấp, ngập nước: Mưa là nghỉ bán- Ảnh 4.

Mặt đường bong tróc tạo các mảng nhựa nhô cao. Trời mưa là đường ngập trong nước, các phương tiện xe máy di chuyển vào các vị trí này rất dễ dẫn đến té ngã

ẢNH: TRẦN KHA

Trong lúc bà Nghĩa trao đổi với chúng tôi, một chiếc ô tô chạy ngang qua làm văng nước lên vỉa hè 2 bên đường. Nước bẩn suýt trúng vào người đàn ông đứng bên kia đường, may người này kịp phản xạ tránh sang một bên. Người đàn ông nhìn theo chiếc ô tô với vẻ hậm hực và quát lớn "chạy kiểu gì vậy". Biết mình chạy xe hơi nhanh qua khu vực ngập nước có người bị văng bùn sìn, người trong ô tô vội nháy đèn, giảm tốc độ, hạ kính xuống rồi đưa tay ra hiệu xin lỗi và rời đi.

Khổ lắm, mưa là ngập

Bà Hoàng Thị Thảo (47 tuổi) bán quán nước đối diện với tiệm tạp hóa Minh Hoàng đang hì hục dọn dẹp, lau chùi lại quán xá. Bên trong quán, hàng chục bàn ghế bố trí dọc từ  cửa ra vào đến tận phía sau quán nhưng không một bóng khách.

Đường Trịnh Thị Dối ở Hóc Môn xuống cấp, ngập nước: Mưa là nghỉ bán- Ảnh 5.

Người dân xây các gờ, bờ kè xi măng quanh nhà để chống nước tràn vào

ẢNH: TRẦN KHA

Thấy chúng tôi đi đến bắt chuyện, bà Thảo lắc đầu, chặc lưỡi than thở "khổ lắm, mưa là ngập không buôn bán gì được".

"Mưa từ hôm qua mà đến trưa nay nước còn chưa rút. Nước ngập đi không thấy đường nên người tham gia giao thông té ngã liên tục. Đường dơ quá, người ta né đi đường khác hết. Như quán của tôi đây buôn bán sa sút, ế ẩm", bà Thảo buồn rầu.

Trong khi đó, trước quán bún bò của nhà anh Lê Văn Tuyến, đoạn đường khoảng 200 mét với chi chít "ổ gà" và đá lởm chởm. Anh Tuyến cho hay bản thân đã chứng kiến nhiều vụ, người đi đường sụp hố té ngã, nhất là vào buổi tối khi tầm nhìn hạn chế.

"Trước quán tôi với quán nước bên đó người ta té ngã, tai nạn hoài. Mình buôn bán, sự việc không hay xảy ra trước quán cũng mang nặng tâm lý", anh Tuyến chia sẻ.

Đường Trịnh Thị Dối ở Hóc Môn xuống cấp, ngập nước: Mưa là nghỉ bán- Ảnh 6.

Theo người dân, do không có hệ thống cống thoát nước nên mưa là đường Trịnh Thị Dối ngập trong nước và sau nhiều ngày nước mới rút dẫn đến đường nhanh xuống cấp

ẢNH: TRẦN KHA

Cũng theo anh Tuyến, gần đây đường xuống cấp nặng, cơ quan chức năng cho người đến đổ đá dặm vá tạm bợ lại những vị trí hư hỏng để người dân đi lại.

Tuy nhiên, do đoạn đường thường xuyên ngập nước, những vị trí dặm vá trước đó nhanh chóng bị bong tróc, hư hỏng, đất, đá lởm chởm khiến việc đi lại càng thêm khó khăn. Người dân mong muốn sớm lắp đặt hệ thống cống thoát khu vực này để chống ngập, đi lại thuận tiện và an tâm hơn.

Theo Phòng Quản lý đô thị H.Hóc Môn, tuyến đường Trịnh Thị Dối (đoạn từ đường Lê Văn Khương đến Nguyễn Ảnh Thủ) thuộc dự án mở rộng, nâng cấp đường HL80B do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư với quy mô chiều dài 2.620 m, mặt cắt ngang rộng 30 m.

Hiện nay, dự án chưa thực hiện công tác bồi thường để khởi công xây dựng do chưa được bố trí vốn. Trong thời gian này, Phòng Quản lý đô thị đề nghị Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ duy tu, sửa chữa dặm vá mặt đường và các vị trí hư hỏng để đảm bảo giao thông cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.