Trò chơi chia làm hai đội, mỗi đội gồm 5 người. Ông Shi đứng cuối cùng ở một đội. Chiến thuật của ông là cuộn sợi dây thừng vào cổ tay, khúc dây cuối cùng thì quấn chặt vào vai.
Trận đấu tỏ ra bất phân thắng bại, thế là đám đông cổ vũ xung quanh, gồm khoảng 100 người, nhào vô… kéo hộ cho cả 2 đội.
Cái tay của ông Shi bị kéo căng quá cỡ, nhưng ông không tài nào rút ra được vì sợi dây quấn chặt vào nó.
Ông cố la lên nhưng không ai nghe, cho tới lúc cái tay ông bị đứt rời ở phần cổ tay.
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để làm phẫu thuật nối bàn tay bị đứt. Tuy nhiên, còn phải chờ thêm 10 ngày nữa mới biết cái tay có chịu “dính” lại vào cơ thể ông hay không. Nếu ca phẫu thuật thất bại, các bác sĩ sẽ phải cắt bỏ bàn tay.
Mãi tới lúc được phẫu thuật xong, ông Shi vẫn còn ấm ức. Tờ nhật báo Quảng Châu dẫn lời ông: “Trước kia tôi đã từng chơi kéo co rồi, lần nào cũng rất vui và rất an toàn!”.
Đoan Nhật
Bình luận (0)