Duy Mạnh chinh phục khán giả chính bằng những lời ca tiếng hát “bình dân” của mình. Với cá tính mạnh và thẳng thắn, Duy Mạnh cũng không ngại ngần khi tôi đề cập tới chuyện ăn chơi của anh...
Nghe nói gần đây Duy Mạnh kinh doanh dữ lắm, đĩa nhạc thì không thấy ra mới nữa, những scandal gần đây đã khiến anh nản chí trong âm nhạc rồi sao?
Tôi đâu có kinh doanh gì nhiều, có mỗi nhà hàng ở Hải Phòng chứ mấy, còn lại toàn là việc linh tinh chứ. m nhạc là đam mê lớn nhất đời tôi, nên có thêm ngàn scandal nữa cũng không làm tôi nản chí nổi đâu (cười). Tôi sắp ra album mới nói về nỗi lòng của những người sống xa quê hương. Đã hoàn tất phần nhạc, giờ chỉ còn chờ quay clip xong là ra mắt khán giả, hy vọng sẽ kịp trong tháng sau.
Hình như gần đây anh đã đón vợ con vào Sài Gòn sống cùng rồi phải không?
Tôi cũng muốn lắm nhưng chưa được. Tạm thời tôi chỉ mới đưa con gái vào, còn vợ vẫn ở Hải Phòng. Vì chúng tôi vẫn còn một nhà hàng ở ngoài đấy cần có người trông nom.
Anh bận rộn suốt ngày với âm nhạc và cả việc bù khú với bạn bè, vậy thì ai sẽ trông con gái?
Thì cũng phải ráng sắp xếp thời gian. Bây giờ cũng hạn chế bù khú với bạn bè rồi. Hằng ngày vẫn dậy sớm để đưa con gái đi học. Thời gian cháu ở trường cũng là thời gian tôi tập trung làm việc. Vả lại cháu cũng được 9 tuổi rồi, tuy vẫn còn là trẻ con nhưng có những việc cháu có thể tự lo được, không cần phải chăm bẵm như hồi bé xíu nên cũng đỡ.
Trước đây có hỏi mấy anh cũng không chịu công bố mình đã có vợ rồi, còn bây giờ thì “không đánh cũng khai”, phải chăng vì đã... "ăn chơi" chán rồi nên bây giờ tu tỉnh?
Tôi không chủ trương giấu chuyện này, vì trước đó tôi cũng hay nói mình đã có người yêu ở Hải Phòng – tức là vợ tôi chứ ai. Nhưng lúc đó con gái còn nhỏ, vợ tôi lại không biết nhiều về giới showbiz nên tôi tránh đề cập tới để vợ con không bị ảnh hưởng, showbiz vốn luôn phức tạp mà. Một phần cũng vì đâu có ai hỏi nên làm sao tôi nói được, gần đây có bài báo đã hỏi thẳng thì tôi nói thật thôi. Ăn chơi cũng là sở thích của tôi, nên chưa bao giờ chán.
Có phải vì bây giờ nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền hơn xưa nên anh mới ham vui như thế, chứ hồi xưa đâu có vậy?
Hồi xưa mình còn nghèo, muốn ăn chơi cũng khó. Có nhiều đêm phải ráng dỗ dành giấc ngủ để tạm quên cơn đói thì làm sao dám nghĩ tới những chuyện xa xỉ hơn. Bây giờ cuộc sống tương đối đầy đủ, người ta lao động vất vả thì cũng được quyền hưởng thụ chứ. Mà tôi nghĩ ai cũng thích ăn ngon mặc đẹp và đi chơi cả. Vấn đề người ta có ăn chơi một cách lành mạnh hay không.
Nhưng sự thật là thoạt nhìn, không ít người bảo dễ thấy ngay anh là một kẻ khá "trăng hoa"?
Tôi nghĩ hầu hết đàn ông đều đào hoa, vấn đề là sự đào hoa đó diễn ra trong âm thầm lặng lẽ hay ồn ào mà thôi. Đùa một chút thôi, tôi nghĩ đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều là con người, đều có quyền rung động trước cái đẹp và sự tử tế. Nếu một ngày nào đó hết thảy đàn ông ra đường đều dửng dưng trước một cô gái đẹp thì cũng bi kịch lắm đấy. Hơn nữa bản thân tôi lại là một nghệ sĩ, thì chuyện giàu cảm xúc cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng cái bản lĩnh của người đàn ông là phải biết đâu là giới hạn để không làm ảnh hưởng tới vợ con.
Một người đàn ông đa tình như anh vậy chắc sẽ làm khổ vợ con lắm?
Làm khổ vợ thì có, nhưng con thì chắc là không vì tôi cưng con gái mình lắm. Tính tôi rất bướng, đôi khi gàn dở, vợ tôi mà không giỏi chịu đựng và khéo léo thì chắc đã tanh bành nhà cửa từ lâu rồi. Tôi đã nói rồi, quan trọng là cả vợ lẫn chồng đều khéo léo thì gia đình êm ấm thôi.
Vợ chồng anh cứ sống xa nhau như vậy hoài sao? Tôi nghĩ vợ anh chắc cũng đứng ngồi không yên khi để anh một mình tung hoành ở Sài Gòn như vậy?
Vợ là người hiểu tôi nhất, tôi tuy có tung hoành ở đâu thì vẫn biết đường về. Huống hồ giữa chúng tôi còn có một sợi dây liên kết rất bền vững, đó là con gái. Chẳng có ai hy sinh cho tôi nhiều như cô ấy cả, đó là tình yêu đã có cội rễ, được xây dựng lâu dài theo tháng năm.
Thúy Vy
Bình luận (0)