Duy Mạnh tung ca khúc mới về ‘sao kê’, không kêu gọi từ thiện vì sợ tham

P.C.Tùng
P.C.Tùng
09/09/2021 16:26 GMT+7

Chớp thời cơ lùm xùm từ thiện của giới nghệ sĩ đang ồn ào, ca sĩ Duy Mạnh tung ca khúc mới sáng tác có tựa Tôi không sao kê đâu và khiến công chúng bất ngờ khi nói: “Tôi sẽ tham nếu tiền tỉ đổ về”.

Những ngày vừa qua, lùm xùm từ thiện của giới nghệ sĩ trở thành chủ đề được khán giả cả nước quan tâm khi bị cộng đồng mạng rầm rộ kêu gọi sao kê minh bạch toàn bộ những số tiền đóng góp của mạnh thường quân bấy lâu nay. Duy Mạnh nhanh nhảu phát hành ngay sáng tác mới của mình cùng DJ Hiếu Phan và đặt tên ca khúc đúng chủ đề đang hot là Tôi không sao kê đâu nhằm châm biếm những ai làm từ thiện không công khai, minh bạch.

Poster của MV ca khúc Tôi không sao kê đâu trên YouTube

Trong ca từ bài hát xuất hiện một loạt lời lẽ rap khá gay gắt như: "Chơi cái trò hô hào quyên góp, mượn hoa thơm cúng Phật, đến khi bị phát hiện, lại giật mình thon thót", ”Đưa tài khoản cá nhân lên trên mạng xã hội, rồi hô hào quyên góp mục đích là kiếm tiền, kiếm được 200 tỉ vội trả nợ ngân hàng, làm cuốn sổ tiết kiệm tậu một con xe sang. Làm từ thiện 10 triệu còn bao nhiêu đớp hết". Trong MV Lyrics Tôi không sao kê đâu dài gần 4 phút, Duy Mạnh thẳng thắn đề cập đến việc nghệ sĩ khi khoe mình giàu có thì hãy sống sao cho đẹp.
Bên cạnh đó, câu chốt được Duy Mạnh nhắc đến nhiều lần trong MV ở phần điệp khúc: "Từ thiện bằng cái tâm... thì đưa sao kê đây". Clip này đang khiến dư luận đặc biệt chú ý với hàng loạt bình luận trái chiều người khen kẻ chê vì quá thẳng thắn và cả sỗ sàng.

Fanpage Vietcombank chia sẻ về vấn đề sao kê sau ồn ào của Trấn Thành

Ca sĩ Duy Mạnh cho biết: "Tôi viết bài này vì thấy vấn đề từ thiện, ăn chặn trong giới showbiz đã có từ lâu. Tôi cũng có viết vấn đề này trên Facebook mấy năm rồi nhưng không ai tin. Mà tôi thấy rất nhiều nghệ sĩ gặp vấn đề gì cũng lên tiếng, những vụ ăn chặn từ thiện thì chưa ai lên tiếng mà họ chỉ ca ngợi chuyện làm từ thiện thôi nên tôi lấy cái này để viết bài hát, về cái sự trải nghiệm của tôi".

MV Lyrics ca khúc Tôi không sao kê đâu của ca-nhạc sĩ Duy Mạnh

Duy Mạnh cho rằng bản thân anh không hề sợ mất lòng ai khi ra mắt ca khúc giữa thời điểm nhạy cảm như này. Nam ca sĩ khẳng định anh chỉ đang nói lên sự thật và bài hát của anh chỉ nói về việc ăn chặn từ thiện chứ không hề nhắc đích danh một cái tên nào cả.
Tác giả bài hát Kiếp đỏ đen còn gây sốc khi phát biểu: "Nghệ sĩ cũng là con người thôi, bất kỳ ai cũng tồn tại lòng tham. Tôi nghe đến số tiền tỉ tôi cũng ‘thèm’ lắm chứ. Chính bởi vậy mà tôi không dám làm từ thiện".
Duy Mạnh không sợ “mũi dùi” bàn tán chĩa vào mình khi nói thêm về chuyện "sao kê từ thiện": “Tôi cũng như mọi người thôi, tôi cũng tham lam, thấy tiền tỉ cũng ao ước. Nhưng tôi không dám hô hào bởi cầm một số tiền lớn, trách nhiệm kèm theo cũng rất lớn. Cầm càng nhiều tiền thì càng dễ nổi lòng tham. Tôi diễn không giỏi, mà diễn không giỏi thì dễ đi tù. Tôi lại rất sợ đi tù! Tiền đến túi nhiều như thế làm sao mà kìm được lòng tham của con người. Chưa nói đến chuyện, nếu nghệ sĩ rủi ro thì số tiền đó thuộc về người thân trong gia đình họ chứ không ai đụng vào được. Nếu ở trong một quỹ, một tổ chức thì lại khác, không làm năm nay thì sang năm, tiền vẫn ở đó chứ không đi đâu cả”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.