Duyên dáng Việt Nam 17: Trúc Lam - Trúc Linh và cảm xúc lần đầu đến thủ đô

25/01/2007 16:35 GMT+7

Trúc Lam - Trúc Linh là 2 ca sĩ đến Hà Nội sớm nhất, trước chương trình cả tuần lễ để làm quen với thời tiết. Đây là lần đầu tiên họ đến với Hà Nội.

- Thực ra Hà Nội không lạnh quá mức như bạn bè Lam - Linh nói, bởi Hà Nội còn chưa lạnh bằng nơi Lam - Linh ở bên Mỹ. Hai chị em cảm thấy rất thoải mái bởi không quá nóng và cũng không quá lạnh. Mới đến thì cả hai có bị vài vấn đề về cổ họng nhưng đã kịp thời chích thuốc để có thể ra tập tại sân khấu được rồi. Ra Hà Nội thật vui, không chỉ vì đây là lần đầu tiên, mà còn bởi vì hai chị em đã được đi chơi phố xá mà trước đây mới chỉ xem qua sách báo mà thôi. Tuy thế, ngay từ lúc xuống sân bay đã có khán giả nhận ra mình, chứng tỏ ở ngoài đời... mình cũng không tệ lắm (cười).

* Khán giả Hà Nội vốn chỉ biết đến 2 bạn qua các băng đĩa hải ngoại, lần xuất hiện tại DDVN 17 này có là một áp lực nào đối với 2 chị em?

- Linh - Lam có nghe nói khán giả Hà Nội khó tính, nhưng thực ra ở đâu cũng vậy thôi, mỗi lần bước lên sân khấu đều hồi hộp như nhau. Chương trình này, hai chị em đã chuẩn bị tiết mục từ bên Mỹ, tập rất kỹ với nhóm múa tại TP.HCM. Ra Hà Nội và diễn DDVN, hai chị em chỉ biết cố gắng làm tốt mọi khâu trên khả năng của mình mà thôi, để khán giả khó tính nhất cũng có thể chấp nhận được mình.

* Hai chị em sẽ ăn Tết tại Việt Nam?

- Rất tiếc vì đây sẽ lại là cái Tết thứ 15 của hai chị em không được ở Việt Nam. Tại Mỹ thời gian đó cũng có tương đối nhiều show diễn nên bắt buộc Linh - Lam sau DDVN sẽ phải về lại Mỹ ngay vào ngày 30. Tuy nhiên, chắc chắn hai chị em vẫn mong tiếp tục được quay về hát tại Việt Nam. Nếu DDVN tiếp tục mời thì đó là điều rất hạnh phúc.

Chu Minh Vũ (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.