Cho tới nay, Ea Sola đã viết và dàn dựng năm vở múa tại Việt Nam. Vở Hạn hán và cơn mưa được một số Việt kiều hỏi mua bản quyền với giá khá cao, nhưng Ea Sola đều từ chối. Đơn giản vì chị muốn làm việc với người trong nước và muốn vở múa tồn tại được ở VN, nơi chị từng sinh ra và lớn lên. Một nguyên nhân sâu xa hơn cả, đó là vì chị thấy VN là nơi xứng đáng để nói lên tiếng nói hòa bình.
Đúng 10 năm trước, sự kiện Ea Sola Thuỷ, một Việt kiều Pháp đưa 14 cụ bà nông dân Thái Bình, Nam Hà (Nam Định) đi lưu diễn tại 14 nước châu u với vở múa đương đại Hạn hán và cơn mưa đã gây được sự chú ý của dư luận VN và thế giới.
|
14 ”diễn viên” đầu tiên của Hạn hán và cơn mưa gồm người trẻ nhất là 50 tuổi, già nhất 76 tuổi. 13 bà sống ở Quỳnh Phụ và Đông Hưng Thái Bình, chỉ có bà Trịnh Thị Ngăm ở Kim Bảng, Nam Hà, 73 tuổi. Ea Sola chọn vì tình cờ xem được một đoạn băng video quay cảnh đội hát dặm của bà, thấy ở bà có một điều gì đó thật đặc biệt... |
Với Hạn hán và cơn mưa phần II, Ea Sola Thủy sẽ làm việc với các diễn viên trẻ của Nhà hát ca vũ kịch VN. Vẫn với chủ đề về chiến tranh, nhưng là chiến tranh qua con mắt người trẻ, những người chỉ được biết đến chiến tranh qua những lời kể, những bộ phim tư liệu. Cũng với chất liệu dân tộc, nhưng Hạn hán và cơn mưa phần II là bản cập nhật.
Ea Sola cho biết: “Tôi muốn người trẻ VN sẽ nói không với chiến tranh. Đa số giới trẻ trên thế giới ngày nay không biết về chiến tranh, nhưng liên tục nhìn thấy chiến tranh qua hình ảnh trên truyền hình. Tôi muốn bắt đầu dàn dựng vở này tại VN và truyền thông điệp của mình ra thế giới.”
![]() |
|
Ea Sola (ngoài cùng bên phải) và những "diễn viên" của mình |
Khi được hỏi, chị có ý định làm tiếp phần III không, Ea Sola gạt ngay: “Đối với tôi chủ đề chiến tranh thế là đủ lắm rồi”.
Ea Sola sẽ có 10 ngày làm việc với các diễn viên nhà hát Ca vũ kịch VN và sẽ có buổi lễ ra mắt tại Nhà hát lớn Hà Nội. Sau đó, đoàn sẽ đi lưu diễn tại Paris và một số tỉnh của Pháp như Combsville, Angailemes vào cuối năm. Sang năm, đoàn sẽ lưu diễn tại Mỹ, châu u và Đông Nam Á.
|
Những điều chưa từng biết về Ea Sola Tên của Trung tâm văn hoá Pháp L'Espace là ý tưởng của chị. Lúc đó, khi trung tâm văn hoá Pháp chuyển từ Yết Kiêu về Tràng Tiền và chuẩn bị khánh thành, nhưng các vị lãnh đạo của trung tâm chưa biết đặt tên là gì. Easola Thuỷ cằn nhằn: “Tại sao cứ phải xoay quanh từ "trung tâm". Người nghệ sỹ thì không cần trung tâm, mà họ cần không gian.” Từ L'Espace ra đời với nghĩa là không gian. Cũng chính vì thế, ông Bruno, Giám đốc trung tâm văn hóa Pháp đã tôn vinh Ea Sola là mẹ nuôi của trung tâm này. Ông Ngô Thảo, Phó Chủ tịch Hội nghệ sỹ sân khấu VN, một trong số những người “môi giới” những diễn viên đầu tiên của Hạn hán và cơn mưa cho Ea Sola rất cảm phục niềm đam mê cháy bỏng, quyết tâm và ý chí của Ea Sola với nghệ thuật múa. Ông kể lại, để được học múa, cô gái sinh ra ở vùng đất Tây Nguyên này đã sẵn sàng hy sinh cho nghệ thuật. Năm 16 tuổi, để bày tỏ khát vọng được đi học, Ea Sola đã dám khỏa thân, treo tóc mình lên tại một góc phố nhỏ ở Paris, bởi lúc đó ở Paris vẫn tồn tại sự phân biệt... Nhiều người qua đường tưởng cô là người điên hoặc làm thế để xin tiền. Nhưng không, cô muốn cho mọi người thấy rằng, cô muốn tồn tại ở Paris bằng chính khả năng của mình. Sự kiện này đã làm thay đổi quan điểm của giới trí thức Paris. Sau đó, cô gái Việt Nam này đến trường đại học nào của Paris cũng đều được trải thảm đỏ. Cuối cùng, cô đã được nhận vào học tại Học viện kịch nghệ Hoàng gia Paris. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán cũng có những kỷ niệm không thể nào quên với Ea Sola. Chị là người đầu tiên mà anh trao trọn “bản quyền” phim. Và tới giờ, vẫn còn một số bức ảnh cảm động mà anh chưa từng công bố. Đó là những bức ảnh anh chụp Ea Sola trong giai đoạn thập tử nhất sinh khi tập múa tại Thái Bình. Lúc đó, nhà thơ Nguyễn Duy chuẩn bị về Sài Gòn nhưng nghe tin Ea Sola ốm, ông liền từ bỏ kế hoạch đó và thuê ngay một bác sỹ ở bệnh viện Đường Sắt, rồi thuê ô tô phóng thẳng về Thái Bình. Tới nơi, Ea Sola đang nằm như chết. Thế nhưng vừa tiếp hết một chai đạm, Ea Sola đã vùng dậy sang tập tiếp luôn. Sau đó, Nguyễn Duy bảo với anh, phải cho cô ấy về ngay, chứ nếu cứ để cô ấy ở đây thì cô ấy sẽ chết vì làm việc kiệt sức. |
(Theo TPO)

Bình luận (0)