Eleanor Clapham “Thị Màu tóc vàng” trở lại

17/05/2010 14:34 GMT+7

(TNTT>) Năm 2006, phần biểu diễn chèo và tuồng của cô gái người Úc, Eleanor Clapham đã khiến khán giả tại nhà hát Lớn Hà Nội thực sự sửng sốt và ấn tượng. Rồi đột nhiên, cô gái có tên tiếng Việt Hoàng Lan này lại biến mất…

Gần 4 năm sau, cô có mặt tại Việt Nam với dự định làm 1 live show từ thiện. Phóng viên Thanh Niên TT&GT đã có cuộc trao đổi nhanh với Eleanor về sự trở lại và dự định được coi là rất "táo bạo" này.

Tại sao tự dưng Eleanor lại biến mất sau một năm thành công ở Việt Nam?

Sau lần biểu diễn tại nhà hát Lớn năm 2006, mặc dù được nhiều người khen,  nhưng bản thân  Hoàng Lan khi xem lại chương trình đó trên VTV3 thì thực sự không thấy thích lắm. Lan tự thấy diễn như vậy là chưa chuyên nghiệp.  Cuối cùng, thì quyết định cần phải có thời gian để tự học hỏi thêm nên biến mất là vì thế.

Vậy Eleanor học được những gì trong thời gian "biến mất" đó?

 
Là một cô gái Úc nhưng Eleanor Clapham rất say mê âm nhạc Việt

Trở về Úc, tôi rơi vào tâm trạng bế tắc, không biết mình phải đi đâu, làm gì, giống hệt như là đứng ở ngã ba đường ấy. Thậm chí, có thời gian Eleanor phải đi gặp những chuyên gia tâm lý để được họ tư vấn. Mãi sau này, mình tìm được niềm đam mê ở sách và sáng tác nhạc để cân bằng tâm lý. Và kết quả của những sự học hỏi ấy là live show sẽ diễn ra vào đêm 26.6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với tên gọi “Trở lại”.

“Trở lại” sẽ là 1 live show như thế nào?

"Trở lại" sẽ là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đó sẽ là 1 live show với tuồng, chèo mà các bạn trẻ, những người yêu nhạc Pop cũng có thể nghe và xem được. Các bài hát trong "Trở lại"  đều do Eleanor sáng tác và trong bài hát sẽ có cả lời tiếng Việt và tiếng Anh. Live show gồm có 2 phần. Phần đầu tiên sẽ là những bài hát về ước mơ, về những sự sợ hãi của bản thân khi phải đối mặt với cuộc sống trong 4 năm qua. Phần 2 sẽ nói về tình yêu với: Giận dỗi, Ru anh, Tù nhân im lặng...

Ngoài ra, ở bài Never do (Giận dỗi), Eleanor sẽ hát theo giai điệu của nghệ thuật tuồng. Không hiểu sao, mình rất thích vừa hát vừa đánh trống tuồng, thậm chí sẽ có cả màn đấu kiếm với bạn diễn nữa cơ.

Một điểm đặc biệt nữa là toàn bộ doanh thu của buổi biểu diễn này sẽ dành để gây quỹ cho tổ chức từ thiện Koto, trung tâm dạy nghề cho trẻ em lang thang và có hoàn cảnh đặc biệt.

Thế sau "Trở lại" sẽ là gì nữa?

Sau "Trở lại" sẽ là… lấy chồng. (cười). Có lẽ sẽ vào khoảng tháng 3 năm sau, Hoàng Lan sẽ trở thành cô  dâu Việt Nam. Chồng tương lai của mình chính là diễn viên từng tham gia đóng "Luật đời". Tên anh ấy là Cát Trần Tùng. Anh chính là người đầu tiên đã dạy mình hát tiếng Việt đấy.

Thanh Thanh Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.