Ella: Xin đừng yêu tôi

13/05/2009 10:35 GMT+7

(TNTT>) Nổi tiếng trong cả phim ảnh lẫn ca nhạc, ngôi sao trẻ Đài Loan Ella, đang xuất hiện trong phim “Vì yêu” trên kênh HTV2 được giới trẻ Trung Quốc rất yêu thích. Cô tự tin cảnh báo với các nam diễn viên đóng cặp cùng cô phải kiên cường, không được gục ngã trước sự hấp dẫn của bạn diễn

Vừa đấm vừa xoa

Trong lần hợp tác gần đây nhất với nam diễn viên Ngôn Thừa Húc trong phim Chỉ muốn dựa vào anh, Ella đã ngọt ngào nịnh bạn diễn rằng: “Các nam diễn viên trước đây từng đóng với tôi mới trở thành thiên vương thôi (ý chỉ Ngô Tôn, Trịnh Nguyên Sướng…). Còn giờ mới là lần đầu tiên tôi được hợp tác với một thiên vương thực sự”. Cô cũng hết lời ngợi khen Ngôn Thừa Húc với báo chí bằng những lời có cánh: “Anh ấy rất ngọt ngào. Thiên vương dịu dàng…”.

Trong phim, Ngôn Thừa Húc sẽ vào vai luật sư và Ella đóng vai bạn gái anh. Các fan của cả hai bên đều háo hức chờ đợi bộ phim này vì Ella bật mí họ sẽ có cảnh hôn nhau rất mãnh liệt và… hơi khác thường. Tuy nhiên, Ella cũng không khách sáo, cảnh báo thẳng với Ngôn Thừa Húc rằng: “Cẩn thận, đừng có yêu luôn tôi đấy!”. Được đầu tư khá mạnh với mục đích đánh bạt cả phim thần tượng của Hàn và Nhật, bộ phim này được các nhà sản xuất dự tính tấn công ra nước ngoài, xâm chiếm thị trường các nước không nói tiếng Hoa.

Cởi áo chứng minh giới tính

Với cá tính mạnh, Ella khá thẳng thắn trong mọi việc. Ở cô luôn toát lên một sức sống bừng bừng và nhiệt huyết như không bao giờ cạn kiệt. Đầu tháng 4 vừa rồi trong một hoạt động ủng hộ giáo dục cho trẻ em, Ella đã tới một trường học mẫu giáo ở Đài Bắc làm giáo viên mỹ thuật trong một ngày. Cô đã hăng hái chơi với các em, dạy các em vẽ, xúc cơm cho các em ăn, cùng nô đùa và cùng chia sẻ ước mơ.

Ella không giấu giếm mơ ước thuở nhỏ của cô là làm thủ tướng để được phục vụ cho mọi người nhiều hơn. Do mái tóc tém, cách ăn mặc gọn gàng và phong thái dứt khoát, có em nhỏ lại lầm tưởng Ella là con trai và gọi rất thân thiết: “Anh ơi, anh ơi!” khi định nhờ hướng dẫn vẽ lại. Ella đã cởi ngay áo khoác ngoài để chứng tỏ rõ giới tính và cải chính ngay: “Phải gọi là chị nhé!”. Sau một ngày làm cô giáo, Ella được các em nhỏ rất quý mến, quấn quýt không rời.

Ella Chen
Tên tiếng Hoa: Trần Gia Hoa
Ngày sinh: 18-6-1981
Chòm sao: Song Tử
Cao: 1m63, nặng: 48 kg
Thành viên nhóm S.H.E
Các phim đã đóng: Vì yêu, Tình yêu của hoa hồng

Miễn dịch với váy cưới

Do được mời đóng quá nhiều quảng cáo váy cưới, Ella có cơ hội làm cô dâu khá nhiều. Lần đầu tiên được xúng xính trong chiếc đầm cưới sang trọng, cô không khỏi ngất ngây thốt lên: “Mình có thể lấy chồng được rồi!” Nhưng cùng với tần suất đóng phim và quảng cáo phải làm cô dâu ngày càng nhiều, Ella ngày càng ngán ngẩm với đầm cưới. Cô tuyên bố nếu sau này làm đám cưới, cô không muốn mặc đầm cưới nữa. Tuy nhiên thừa nhận hiện chưa có đối tượng kết hôn và cũng chưa tính tới hôn nhân, cô cho biết mình từng yêu rất mãnh liệt và điên cuồng.

Ngoài thời gian đóng phim, Ella gần đây rất mê làm thợ cắt tóc. Sở thích này nhen nhóm từ năm ngoái. Thoạt đầu cô lôi hết chó mèo trong nhà ra sửa sang sắc đẹp, sau dụ dỗ cả em trai mình là Trần Hán Trung làm “khách hàng” đầu tiên. Kết quả sau khi cắt tóc xong, em trai cô khóc quá trời vì thấy mình xấu hẳn.

Ella chỉ còn cách đền cho em trai 5.000 Đài tệ để ra thợ cắt tóc khác sửa lại. Lần đầu tiên thất bại không làm cô nhụt chí. Cô đã tốn mất 2.500 Đài tệ để mua sắm kéo và khăn cắt tóc cho chuyên nghiệp, đồng thời thuyết phục mòn mỏi em trai mình chịu hy sinh để cô luyện “kéo pháp”.

Trước sự nhiệt tình học hỏi của chị, Trần Hán Trung tặc lưỡi hy sinh tới 4 lần. Tuy nhiên lần nào cắt, cậu cũng kêu oai oái và bị bà chị la cho một trận. Sau em trai, Ella dần thuyết phục bằng được họ hàng thân thích như ông nội, anh rể… chịu để cô luyện tay nghề. Do luyện tập nhiều lần, kĩ thuật cắt tóc của Ella cũng tăng lên trông thấy. Ella cũng vừa được độc giả Đài Loan bình chọn đứng thứ ba trong 100 người đẹp gợi cảm nhất năm 2009 do tạp chí Đài Loan FHM Đàn ông tổ chức.

Lệ Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.