Em muốn tiếp tục học và từng bước xây dựng tương lai

Sau gần 2 tháng tổ chức, cuộc thi Lá thư tâm sự lần 2, dành cho các em học sinh, sinh viên thuộc chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên, những người thực hiện chương trình đã chọn một số bài viết chất chứa lời tâm sự của các em, cũng là đánh dấu hành trình 5 năm chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên được khởi xướng. Ban tổ chức cuộc thi sẽ lần lượt đăng những bức thư được chọn vào vòng chung khảo và sẽ tiến hành trao các giải thưởng vào dịp sự kiện 5 năm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời diễn ra vào trung tuần tháng 9.2026.

Kính gửi: Chuyên mục Lá thư tâm sự

Trước hết, em xin được nói một chút về bản thân. Em tên là Nguyễn Thái Minh Thư, sinh năm 2007. Hiện tại, em là sinh viên năm 1 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Em cũng như bao bạn trẻ khác, có những ước mơ và mong muốn riêng cho tương lai. Nhưng để có thể tiếp tục con đường học tập đến hôm nay, em đã phải trải qua một khoảng thời gian em sẽ không bao giờ quên. Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát và để lại những mất mát trên khắp Việt Nam. Với gia đình em, đó không chỉ là một khoảng thời gian khó khăn mà còn là lúc em mất đi một trong những người quan trọng nhất cuộc đời mình - người ba luôn yêu thương và che chở cho gia đình. Ba ra đi khi em đang học lớp 9. Khi ấy, em chưa hiểu hết những khó khăn đang chờ đợi gia đình phía trước. Em chỉ biết mình đã mất ba, và trong căn nhà nhỏ từ đó thiếu đi một người không ai có thể thay thế. Sự mất mát ấy khiến em suy sụp rất nhiều, có những lúc em từng nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục cố gắng được nữa.

Em muốn tiếp tục học và từng bước xây dựng tương lai- Ảnh 1.

Em Nguyễn Thái Minh Thư luôn tự hứa: "Em sẽ cố gắng học tập và trưởng thành, vì mẹ, vì hai em và vì người ba mà em luôn nhớ"

ẢNH: NVCC

Nhưng sau sự ra đi của ba, người phải gánh vác mọi thứ lại là mẹ em. Mẹ em tên là Thái Thị Hoài Nam, sinh năm 1979. Đến nay mẹ đã 47 tuổi nhưng vẫn phải bươn chải mỗi ngày để lo cho ba chị em, từ chuyện học hành, ăn uống, tiền nhà trọ, điện nước đến những khoản chi tiêu hằng ngày. Hai em nhỏ song sinh của em là Nguyễn Thái Minh Tâm và Nguyễn Thái Minh Thảo, đều sinh năm 2018. Hai em bị chậm nói, khả năng tiếp thu không theo kịp các bạn cùng tuổi nên mẹ càng thêm lo lắng. Mẹ không có một công việc cố định. Có lúc mẹ bán quần áo, chạy xe ôm, giao hàng, rồi bán những món đồ ăn nhập từ dưới quê lên như chả cá, sợi bánh canh... Công việc gì có thể kiếm tiền lo cho các con, mẹ đều cố gắng làm, không ngại nắng mưa. Có những lúc nhìn mẹ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng, em mới hiểu mẹ đã phải mạnh mẽ đến mức nào.

Mẹ vừa làm mẹ, vừa gánh trách nhiệm của một người ba. Với em, mẹ giống như một người hùng không có áo choàng, chỉ có đôi vai đã gánh quá nhiều thứ vì các con. Sau khi ba mất, em vừa phải đối diện với nỗi mất mát, đặc biệt, có một khoảng thời gian em từng nghĩ mình có thể không được học tiếp cấp 3 vì gia đình không đủ điều kiện tài chính. Lúc đó em rất hoang mang, không biết mình có thể làm gì ngoài việc khát khao được tiếp tục đi học. Em không muốn con đường học tập của mình dừng lại ở lớp 9. Em vẫn còn rất nhiều điều muốn học và muốn thực hiện trong tương lai. Em hiểu rằng học tập có thể là con đường giúp thay đổi cuộc sống và sau này đỡ đần mẹ. Em muốn có thể tự lo cho bản thân, báo hiếu cho mẹ và chăm sóc hai em khi mẹ đã không còn đủ sức.

Vì vậy, em tự nhắc mình phải cố gắng và không được bỏ cuộc. Đến hôm nay, em sắp là sinh viên năm 2. Với nhiều người, đó có thể là một chặng đường bình thường, nhưng với em, đây là điều em rất trân trọng. Bởi em đã từng sợ mình phải dừng việc học vì hoàn cảnh gia đình. Mỗi ngày được đến trường, được học và tiếp tục theo đuổi con đường mình chọn đều là một cơ hội mà em không muốn bỏ phí. Hiện tại, em vẫn còn lo lắng cho gia đình, vẫn thương mẹ, lo cho hai em và nhớ ba. Nhưng em không còn cảm thấy bất lực như trước. Em học cách chấp nhận những điều mình không thể thay đổi và cố gắng làm tốt những gì mình có thể.

Em biết mình chưa thể giúp mẹ được nhiều, nhưng em muốn từng bước trưởng thành hơn, học tập tốt hơn và có trách nhiệm với tương lai của mình. Em biết ơn chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" vì đã cho em cơ hội được chia sẻ câu chuyện của mình và có thêm cơ hội để tiếp tục việc học. Với hoàn cảnh hiện tại, chi phí học tập cũng là một gánh nặng đối với mẹ khi mẹ phải lo cho cả ba chị em. Vì vậy, sự hỗ trợ từ chương trình đối với em không chỉ là một khoản chi phí được san sẻ, mà còn giúp mẹ bớt đi một phần áp lực và giúp em yên tâm hơn trên con đường học tập. Em sẽ trân trọng sự hỗ trợ ấy và cố gắng sử dụng đúng mục đích, tiếp tục việc học để không phụ lòng những người đã luôn đồng hành cùng em. Em không mong chương trình có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình, em chỉ biết ơn vì sự hỗ trợ ấy có thể giúp em đi tiếp một đoạn đường mà trước đây em từng sợ rằng mình sẽ phải dừng lại. Con đường phía trước chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng em không còn muốn sợ những khó khăn ấy nữa. Em muốn tiếp tục học, tiếp tục cố gắng và từng bước xây dựng tương lai. Em mong một ngày nào đó có thể nói với mẹ rằng những năm tháng mẹ phải chạy ngược chạy xuôi vì ba chị em, tất cả đều không uổng phí. Và em cũng mong ở một nơi nào đó, ba có thể nhìn thấy ba chị em vẫn đang cố gắng sống thật tốt.

Em sẽ cố gắng học tập và trưởng thành, vì mẹ, vì hai em và vì người ba mà em luôn nhớ. Em không biết tương lai sẽ đưa mình đi đến đâu, nhưng em biết mình muốn tiếp tục bước đi. Vì phía sau em là gia đình, là những người em yêu thương và cũng là lý do để em không được phép bỏ cuộc.

Nguyễn Thái Minh Thư

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.