'Ép' học sinh không thi vào lớp 10: Bạn đọc đồng loạt lên án

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
26/04/2023 17:57 GMT+7

Rất nhiều bình luận của bạn đọc dưới bài báo Tái diễn "ép" học sinh không được thi vào lớp 10? trên Báo Thanh Niên hôm nay 26.4, trong đó kể những câu chuyện tương tự chính bản thân đã gặp phải và đề nghị ngành GD-ĐT cần xem lại đã thực sự "xử lý nghiêm" như đã hứa không.

"Giáo viên nói đừng thi nhưng mẹ dạy tôi không ngừng cố gắng"

Bạn đọc (BĐ) tên Tâm Mai chia sẻ câu chuyện của mình: "Rất cảm ơn phụ huynh và Báo Thanh Niên đã lên tiếng lấy lại "quyền được học'' của các con. Tôi cũng từng bị như vậy cách đây 21 năm. Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm cũng mời mẹ tôi lên, nói rất nặng, nhưng mẹ tôi cương quyết không đồng ý, không phải vì sức khỏe tôi yếu, học lực không tốt mà tước bỏ cơ hội (dù rằng mẹ tôi không biết chữ)...

Năm đó thật sự tôi không tốt nghiệp lớp 12, tôi đã rất buồn... nhưng chính vì sự tin tưởng của mẹ, luôn động viên dù chỉ còn một chút hy vọng cũng không ngừng cố gắng, mà tôi tiếp tục học. Do nhà nghèo, tôi xin học bổ túc chứ không học chính quy lại, năm sau tôi đậu. Mẹ tôi đã khóc…

Sau đó, tôi vừa làm vừa học ngành thiết kế, 30 tuổi tôi có thể tự mở công ty của mình. Mẹ tôi chưa bao giờ ngừng động viên, hay ngừng tin tưởng tôi. Dù cho bao người khuyên mẹ đừng cho tôi học nữa hãy đi làm công nhân. Tôi kể câu chuyện của chính mình để các phụ huynh có con học yếu, có thêm nguồn thực tế động viên các bé...

Nếu mẹ không cho tôi niềm tin, không cho tôi hy vọng có lẽ một con bé ốm yếu hay xỉu như tôi không bao giờ có thể đứng trên đôi chân và vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Mẹ dạy tôi thái độ sống, cách con không ngừng cố gắng, luôn học hỏi mới quan trọng. Và giờ tôi dạy con những gì tình yêu mẹ đã dạy tôi".

Tương tự, BĐ tên Huy viết: "Thay vì tác động đến tâm lý các cháu, các vị hãy dùng cái tâm của một nhà giáo động viên thầy trò cùng cố gắng vượt qua thử thách. Tôi không đổ đồng với tất cả những giáo viên là những người thầy, người cô có tâm mà chỉ mong các vị ngẫm lại.

Tôi đã được tư vấn cho chính con mình cũng vì thành tích học tập của cháu không thật sự tốt, tôi không màng tới những tư vấn và thật sự cùng con trai mình vượt ải vào trường công xứng đáng…".

BĐ tên Minh Phan đề nghị: "Giáo viên nên xem lại cách thức tư vấn. Thế nào là tư vấn? Đừng ép học sinh không được thi vì đó là quyền lợi của các em, phụ huynh học sinh họ sẽ chọn những trường phù hợp để học…. Các ban, ngành nên có biện pháp xử lý kịp thời để không tái diễn trường hợp tương tự".

'Ép' học sinh không thi vào lớp 10: Bạn đọc đồng loạt lên án - Ảnh 1.

Thi vào lớp 10 là quyền chính đáng của học sinh

TN


Bệnh thành tích là bệnh nan y?

Nhiều bình luận của bạn đọc nhắc tới nguyên nhân từ bệnh thành tích của ngành giáo dục. BĐ Phamngovu viết: "Bệnh thành tích là bệnh nan y, khó có thể chữa khỏi, người bị bệnh này dần dần sẽ... xa lạ với mục tiêu giáo dục của mình, đáng tiếc".

BĐ khác thì cho rằng: "Tất cả chỉ vì danh hiệu giáo viên dạy giỏi, rồi nào là thì trường đạt tiến bộ, đạt tiêu chuẩn học sinh đỗ vào các trường công lập. Hồi tôi đi học lớp 9 cũng thế, giáo viên không cổ vũ khích lệ học sinh cố gắng học thì thôi lại còn khuyên học sinh nên học trường nghề rồi các trường dân lập khác"…

BĐ Bao Water đặt câu hỏi: "Chả lẽ ngành giáo dục bất lực với bệnh thành tích kiểu này? Bộ Giáo dục từng hứa xử lý nghiêm những trường hợp này nhưng vẫn tiếp diễn, chứng tỏ luật chưa đủ mạnh nên chưa sợ, phải chấn chỉnh ngay…".

"Những người thầy, người cô, người hiệu trưởng, hiệu phó như trong bài viết nên xem lại việc mình làm. Đừng tước đi ước mơ, cơ hội của các em", BĐ DK viết.

BĐ Dungnguyen thì đề nghị "ngành giáo dục và công an nên làm rõ vì sao hiện nay số điện thoại phụ huynh có con thi vào lớp 10 đều bị gọi mời chào trường nghề. Đơn cử gia đình tôi cũng bị gọi mấy lần, vậy thông tin và số điện thoại ở đâu ra để trường nghề gọi?".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.