Euro 2020: Thất vọng với cách thua bạc nhược của Ukraine

Lưu Ngọc Hùng
Lưu Ngọc Hùng
22/06/2021 10:58 GMT+7

Được đánh giá cao hơn Áo trong trận cuối cùng của bảng C, lợi thế hơn khi hiệu số bàn thắng bại là 0 nhưng có 4 bàn thắng, nhất là 2 trận gặp Hà Lan và Bắc Macedonia, từ tinh thần cho đến lối chơi của Ukraine đều gây ấn tượng mạnh với những ai theo dõi họ. Thế mà tất cả đã đổ sông đổ biển chỉ vì một trận thua bạc nhược.

 
Tuyển Ukraine bước vào trận đấu này với 'cửa trên' vì chỉ cần 1 trận hòa là họ đi tiếp. Ông Schevchenko cũng hiểu điều đó và vẫn đưa ra đội hình xuất phát 4-3-3 mạnh, vẫn với các gương mặt Zinchenko , Yaremchuk , Yarmolenko .. Tuy nhiên suốt 90 phút đêm qua trước Áo, không còn ai nhận ra một Ukraine từng bất bại ở vòng loại đứng trên Bồ Đào Nha và đã có 2 trận chơi tốt tại vòng bảng, nhất là trận thua 2-3 trước tuyển Hà Lan.
Đoàn quân của huấn luyện viên Shevchenko vào sân với tinh thần nhạt nhoà, thiếu sinh khí, nhìn cách họ tranh chấp bóng, nhìn cách họ triển khai thế trận theo kiểu tàn tàn và đặc biệt là cách họ chơi ở những phút cuối, không nhận ra được sự quyết tâm nỗ lực của họ để giành vé vào vòng trong. Lẽ ra sự vùng lên sau khi bị dẫn bàn điều là điều mà Ukraine đã làm cho Hà Lan phải thót tim ở trận đầu tiên phải được hun đúc duy trì, nhưng nhìn cách các học trò của ông Schevchenko thi đấu không khác gì một trận đấu thủ tục cho dù các cổ động viên trên sân có cổ vũ không ngừng.

Tuyển Ukraine (áo vàng) đã chơi một trận nhạt nhòa, thiếu sinh khí

AFP

Hàng tiền vệ với lối chơi kiểm soát bóng kĩ thuật, chơi ngắn nhỏ và đặc biệt là mũi khoan bên hành lang phải của đội trưởng Yarmolenko. Những tình huống tranh chấp tay đôi đều thua thiệt, họ yếu trong sức mạnh và thiếu trong tốc độ, những bước chân của đội bóng Đông Âu này nặng nề và mệt mỏi . Hàng công với Yaremchuk hầu như không gây bất kì sự nguy hiểm nào cho hàng phòng ngự của Áo,  hoặc nhận bóng quay về hoặc làm chậm tốc độ hoặc những đường chuyền lỗi nhịp, suốt cả trận đấu số lần sút bóng là quá thấp. Hàng thủ thì chơi như mơ ngủ, kèm người không tốt, thường xuyên phạm lỗi trước khu vực nguy hiểm tạo điều kiện cho đối phương tổ chức đá phạt, cặp trung vệ chơi không chiến và bọc lót quá kém .
Không phải vì Áo quá hay nhưng đội bóng của Alaba chơi bóng với tinh thần của 1 chiến binh. Họ chạy nhiều, tranh cướp mạnh cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Còn Ukraine thất bại là hoàn toàn xứng đáng với những gì họ thể hiện về mặt tinh thần lẫn chuyên môn. Không quá lời khi khẳng định đây là một trận thua bạc nhược .
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.