Euro 2020: Xem Thụy Điển,nhớ Ibrahimovic

19/06/2021 09:10 GMT+7

Xem hàng công của Thụy Điển bế tắc trước hàng thủ của Slovakia, người hâm mộ bỗng nhớ đến Zlatan Ibrahimovic. Một cầu thủ mang trong mình dòng máu bóng đá thông minh, đầy kỹ thuật và mạnh mẽ. Đến giờ này chưa ai có thể thay thế được anh.

 
Nhắc đến Ibrahimovic, không ai quên được tuyển thủ Thụy Điển đã có một tuyệt tác với pha cắt kéo, bóng lòn qua nách Mexes bay vào góc thấp làm cháy lưới thủ thành Hugo Lloris của đội tuyển Pháp ở phút 54 tại Euro 2012. Tuy nó không cứu vãn được tình thế nhưng để lại một kỷ niệm đẹp trong lòng người hâm mộ bóng đá Thụy Điển. Không ai có thể nhớ hết những bàn thắng của anh, những cái ngẩng đầu đầy kiêu hãnh và cái vẻ thong dong trước quả bóng.
Trải qua nhiều đội bóng khác nhau, tuy lớn tuổi, nhưng anh vẫn luôn duy trì phong độ, là nhân tố không thể thiếu trong đội hình AC Milan những năm gần đây. Cũng như rượu, càng để lâu càng ngon, Ibra càng già càng gây ấn tượng mạnh. Những điều anh làm được đều vượt trội so với các tiền bối đi trước. Những pha cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi tung ra những cú sút xa hiểm hóc cũng là thứ vũ khí đáng sợ của anh. Trên lý thuyết Ibra đá trung phong, nhưng anh thường xuyên làm tường, kiến tạo hoặc lôi kéo hàng thủ đối phương để tạo điều kiện và khoảng trống cho người đá cặp dứt điểm. Chính vì vậy khi xem trận Thụy Điển – Slovakia, mặc dù Thụy Điển thắng, nhưng trước nhiều cơ hội hỏng ăn, người hâm mộ bỗng nhớ đến Ibrahimovic. Phải chi có Ibra, Thụy Điển sẽ phá vỡ thế bế tắc. Phải chi có Ibra, anh sẽ tận dụng những đường chuyền ngon ăn của đồng đội để ghi bàn. Phải chi có Ibra…

Nhiều pha hỏng ăn của Thụy Điển trước Slovakia

AFP

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia trước đây anh không được lòng rất nhiều người Thụy Điển bởi gốc gác ngoại quốc và cá tính quá mạnh mẽ. Ibra thường tưng tửng và thích ngạo nghễ, nhưng các cổ động viên Thụy Điển và các đồng đội vẫn sẽ không ngần ngại chấp nhận cá tính ấy. Dần dần mọi người bắt đầu tin tưởng và luôn dành tình cảm quí mến, bởi anh luôn thể hiện ý thức trách nhiệm của mình với đất nước. Ở tuyển Thụy Điển hiện nay, và có lẽ là cả sau này nữa, Ibrahimovic giống như một nhạc trưởng hào hoa bậc nhất. Một cánh én lẻ loi không làm nên được mùa xuân, nhưng nhìn vào anh, người ta ít nhất cũng thấy chút ấm áp trong mùa đông lạnh giá.
Tháng 3 vừa qua, Ibrahimovic đã trở lại đội tuyển Thụy Điển sau 5 năm nói lời chia tay. Thế nhưng, chấn thương đầu gối trái đã khiến tiền đạo sinh năm 1981 không thể cùng các đồng đội tham dự Euro 2021. Người hâm mộ luyến tiếc và luôn nhớ mãi hình ảnh chàng cầu thủ có một phong cách rất riêng - một phong cách rất Zlatan.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.