Khi tiền đạo ‘lẩn trốn’, tiền vệ lên ngôi: Sẽ ngậm ngùi nếu ai đó phải…

Thiên Thanh
(từ Stuttgart, Đức)
05/07/2024 09:35 GMT+7

Trận Đức gặp Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 2024 vào 23 giờ hôm nay có thể là cơ hội cuối cùng để được chứng kiến Toni Kroos trên đỉnh cao.

Thật buồn nếu phải sớm chia tay tiền vệ hay nhất

Ở tuổi 34, Kroos đã không gia hạn hợp đồng với Real Madrid và nhiều tuần trước, qua kênh Podcast cá nhân có tên Einfach mal Luppen, anh tuyên bố sẽ giã từ sân cỏ sau EURO này. Kroos đã giành được tất cả danh hiệu lớn trong sự nghiệp, với 1 chức vô địch World Cup, 6 chức vô địch Champions League và là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất lịch sử bóng đá Đức.

Khi tiền đạo ‘lẩn trốn’, tiền vệ lên ngôi: Sẽ ngậm ngùi nếu ai đó phải…- Ảnh 1.

Kroos mong muốn được nâng cúp vô địch EURO trên sân nhà trước khi giã từ sân cỏ

REUTERS

"Nhưng bây giờ chúng tôi quyết định sẽ cho anh ấy về hưu", cầu thủ đội Tây Ban Nha Joselu, cựu đồng đội của Kroos ở Real Madrid, đã nói nửa đùa nửa thật như thế trong cuộc họp báo trước trận. Kroos và Joselu là những người bạn và dù thân nhau đến mấy, số phận đã đưa họ trở thành đối thủ của nhau trong cuộc chiến một mất một còn. Một trận chung kết sớm, tất cả đều nói thế. Nhưng với Kroos, đó không phải là trận chung kết anh muốn. "Đức - Tây Ban Nha chưa phải là trận đấu cuối cùng của tôi. Tôi muốn vào đến chung kết, và sau đó giơ cao cúp vô địch", Kroos chia sẻ.

Khi tiền đạo ‘lẩn trốn’, tiền vệ lên ngôi: Sẽ ngậm ngùi nếu ai đó phải…- Ảnh 2.

Có hai suy nghĩ ở đây. Thứ nhất, tuyên bố giã từ sân cỏ của anh không làm ai ngạc nhiên. Tất cả chỉ là sự khẳng định lại về dự định của anh theo cách anh và cả nước Đức mong muốn, chiến thắng cuối cùng và rồi ra đi trên đỉnh cao. Thứ hai, Tây Ban Nha cho đến lúc này là đội chơi một thứ bóng đá hay nhất EURO, chiến thắng cả 4/4 trận và là một đối thủ cực kỳ khó chịu với chủ nhà. Nhưng để đi tiếp, Tây Ban Nha phải loại bỏ được cựu tiền vệ Real Madrid, người vẫn chơi một thứ bóng đá đỉnh cao trong những tuần qua, trên sân cỏ EURO. Cuộc chiến của anh hôm nay ở Stuttgart chính là cuộc chiến với một tiền vệ trẻ hơn anh 6 tuổi và là một trong những nhân vật tuyến giữa hay nhất thế giới, Rodri. Cuộc đối đầu của họ là một trong những chìa khóa của trận đấu, có thể giải quyết trận đấu này. Họ chơi khác nhau, tư duy cũng khác nhau, nhưng ảnh hưởng của họ lên đội bóng là quan trọng như nhau. Liên quan các đường chuyền chính xác, Kroos đang nhỉnh hơn Rodri chỉ 2%, 96% và 94%.

Sau trận đấu, sẽ có một người phải trở về nhà. Đó là một điều tiếc nuối của EURO khi phải chia tay một trong những tiền vệ hay nhất. Ở một EURO mà chân sút ghi bàn nhiều nhất có tên "Own goal" (phản lưới nhà) thì các ngôi sao lớn nhất quyết định các trận đấu là họ, các tiền vệ, những người biến khu vực trung tuyến thành sân khấu lớn của mình. Đó là nơi sinh ra lối chơi, nơi tất cả bắt đầu, nơi các bàn thắng nảy sinh và nơi sai lầm bị trừng phạt. Bóng đá hiện đại bây giờ tôn vinh những tiền vệ như thế và coi họ là một phần then chốt bậc nhất, những người chạy và nghĩ cho mọi người. Tóm lại, tiền vệ hiện đại phải biết làm mọi thứ.

4 cặp đấu tứ kết EURO 2024: Khi các ứng viên vô địch chạm trán sớm

Bóng đá là cuộc đời

Sau cuộc đối đầu giữa Đức-Tây Ban Nha sẽ là cuộc chiến Pháp-Bồ Đào Nha. Sự thành công của Bồ Đào Nha ở giải đấu này phụ thuộc rất nhiều vào Palhinha. Khi Ronaldo là một thủ lĩnh về tinh thần và là một gánh nặng của hàng công do bóng dồn hết cho anh mà anh chưa bàn thắng nào, Palhinha chính là xương sống lối chơi của đội bóng, là người gánh vác chủ yếu trọng trách luân chuyển trái bóng qua chân anh. 

Không ngạc nhiên khi Bayern Munich sẵn sàng chi 50 triệu euro để có anh. Trong khi đó, bất chấp tuổi tác và thách thức định kiến rằng, khi một cầu thủ phải sang tận Ả Rập Xê Út thi đấu nghĩa là anh ta đã hết thời, N’Golo Kante chứng minh cho tất cả thấy rằng, anh vẫn rất sung sức, vẫn chiến đấu bằng hai người và là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Pháp. Nhìn anh thi đấu, người ta tưởng như anh đang ở đỉnh cao của tài năng và tuổi trẻ thời còn ở Leicester City năm nào.

Ngày mai, ở Dusseldorf là một cuộc đối đầu tuyến giữa nữa, Declan Rice của đội Anh thách thức Granit Xhaka (Thụy Sĩ). Những con người phi thường này hình như cứ chạy mãi mà không biết dừng lại. Rice đã "cày" 49,2 km trong 4 trận đấu, còn Xhaka là 46,6 km: những tiền vệ kiểu "pin Duracell", không một ai ở EURO này chạy nhiều như họ, chơi bằng hai người. Cũng ngày mai, ở Berlin, là cuộc đọ sức và đọ trí của Tijani Reijnders (Hà Lan) và Hakan Calhanoglu (Thổ Nhĩ Kỳ), một trận derby Milan thu nhỏ trong cuộc đối đầu ở giữa sân.

Sau mỗi trận đấu sống còn, ai ra đi cũng gây tiếc nuối. Nhưng đây là bóng đá, đây là cuộc đời, và người chiến thắng có tất cả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.