Everton 1-0 Chelsea: Jose Mourinho trách học trò

15/09/2013 05:12 GMT+7

(TNO) Xếp đội hình ra sân không phải mạnh nhất nhưng cũng bao gồm những hảo thủ, song vì các chân sút như Samuel Eto'o, Juan Mata, Schurrle lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nên Chelsea của Jose Mourinho đành phải trắng tay rời sân Goodison Park bởi một bàn thua duy nhất.

(TNO) Xếp đội hình ra sân không phải mạnh nhất nhưng cũng bao gồm những hảo thủ, song vì các chân sút như Samuel Eto'o, Juan Mata, Schurrle lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nên Chelsea của Jose Mourinho đành phải trắng tay rời sân Goodison Park bởi một bàn thua duy nhất.

>> HLV Mourinho thua không tâm phục
>> Mourinho bực mình khi bị so sánh với Guardiola
>> Chelsea thắng nhọc trên sân, Mourinho gây hấn ngoài đường biên

 
Naismith (áo xanh) trừng phạt Chelsea bằng bàn thắng duy nhất - Ảnh: Reuters

Với việc Champions League trở lại vào giữa tuần sau, HLV Mourinho đã thay đổi một loạt vị trí trong đội hình xuất phát của Chelsea. Chân sút tân binh Samuel Eto’o đã có trận ra mắt CLB mới, trong khi Mata, Schurrle, Mikel có cơ hội ra sân ngay từ đầu.

Chính những thay đổi đó khiến Chelsea nhập cuộc khá chập choạng. Trong khi đó, phía đội chủ nhà Everton chủ trương chơi phòng ngự tập trung và phản công nhanh cực khó chịu.

Sự chắc chắn của đội chủ nhà khiến Chelsea thi đấu khá bế tắc và phải cần đến gần nửa tiếng đồng hồ, đội bóng của Mourinho mới có cơ hội ngon ăn đầu tiên từ pha sai lầm của thủ thành Tim Howard (phút 28).

 
Eto'o (29) chơi xông xáo nhưng đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn cho Chelsea - Ảnh: AFP

Đây cũng là cơ hội ngon ăn nhất của Chelsea và tưởng chừng như tiền đạo người Cameroon (Eto'o) sẽ có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea khi mà cả khung thành rộng mở trước mặt, nhưng pha lao người lăn xả của Gareth Barry đã khiến cú dứt điểm của Eto'o đi vọt xà ngang.

Vào thời điểm Chelsea vẫn chưa thể tìm ra cách tiếp cận khung thành Tim Howard thêm lần nữa thì bất ngờ Everton lại có bàn mở tỷ số. Trong một tình huống hiếm hoi tổ chức tấn công với số đông cầu thủ, Naismith đã chớp thời cơ thành công tung ra cú đánh đầu khó buộc thủ thành Petr Cech vào lưới nhặt bóng.

 
Schurrle sụp xuống sân tiếc nuối sau khi bỏ qua một cơ hội - Ảnh: AFP

Bước sang hiệp 2, với một bàn thắng làm lưng vốn, Everton chủ động lùi sâu hơn cả hiệp 1 và “đổ bê tông” trước khung thành Tim Howard. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, Mourinho tung liên tiếp Oscar, Lampard và Torres vào sân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bộ ba này không giúp lối chơi của The Blues thanh thoát hơn được bao nhiêu.

Thua trận với một loạt vấn đề về nhân sự, Mourinho cho thấy ông thật sự không còn “đặc biệt” giống như lần đầu tiên dẫn dắt Chelsea. Các điều chỉnh chiến thuật trước và trong trận của HLV người Bồ Đào Nha đều không đủ sức giúp The Blues tạo ra đột biến trước một Everton quả cảm và thi đấu đầy kỷ luật.

 
Các điều chỉnh chiến thuật trước và trong trận của HLV Jose Mourinho (giữa) đều không đủ sức giúp Chelsea tạo ra đột biến - Ảnh: AFP

"Chelsea là đội bóng giỏi vì chúng tôi đã chơi tốt hơn và còn bởi chúng tôi đã khống chế hoàn toàn cục diện trận đấu. Chúng tôi có đến 21 cú sút về phía khung thành của họ... Nhưng hiểu theo một cách khác, chúng tôi có đến 21 cú sút, có mọi tình huống dễ dàng và chỉ phạm một sai lầm, chúng tôi thua là xứng đáng!", HLV Mourinho phát biểu trên kênh Sky Sports.

Vẫn chưa hết, ông Mourinho quay sang trách Andrea Schurrle, tân binh của Chelsea đã có pha bỏ lỡ không thể tin nổi ở phút 37. Từ một pha tấn công nhanh, Eto'o băng xuống, xâm nhập vòng cấm Everton rồi chuyền ngang cho Schuerrle và ở vị trí trống trải không ai kèm, tiền vệ người Đức lại dứt điểm... lên trời.

 
Schurrle (14) không thể thắng được thủ môn Tim Howard trong pha đối mặt - Ảnh: AFP

"Samuel (Eto'o) không thể có bàn thắng đầu tiên vì pha cản phá của Gareth Barry (được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận - NV) quá xuất sắc. Nhưng nếu như Schurrle chuyền bóng nhanh hơn, có lẽ Chelsea đã có bàn mở tỷ số.

Thật ra, Schurrle đã bỏ qua đến 3 cơ hội ghi bàn, Samuel cũng vậy và những cầu thủ khác cũng có cơ hội không ít hơn", Mourinho nói.

Thất bại trên sân Goodison Park đã khiến thầy trò Mourinho rớt xuống vị trí thứ 6, với 7 điểm sau 4 trận. Còn Everton, 3 điểm trước Chelsea đã giúp thầy trò Martinez vươn lên xếp thứ 9 với 6 điểm.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.