Fan Đồng Tháp 'phơi nắng' hàng giờ chờ xem Công Phượng

15/08/2015 18:16 GMT+7

(TNO) Sự xuất hiện của Công Phượng và các đồng đội không đủ để phủ kín sân Cao Lãnh, nơi chỉ lấp đầy 2/3 sân. Dẫu vậy đây vẫn là một kỷ lục của sân bóng này ở mùa giải 2015.

(TNO) Sự xuất hiện của Công Phượng và các đồng đội không đủ để phủ kín sân Cao Lãnh, nơi chỉ lấp đầy 2/3 sân. Dẫu vậy đây vẫn là một kỷ lục của sân bóng này ở mùa giải 2015.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đến sân khá sớm, gần 2 tiếng trước khi trận đấu với Đồng Tháp diễn ra. Khi đó, đã có không ít khán giả chủ nhà đứng 2 bên hông xe chào đón các cầu thủ HAGL bước ra. 
Một người đàn ông đang động viên bé trai tiến đến chỗ Công Phượng khi anh bước ra khỏi xe. Người miền Tây thiệt tình và cũng rất hay mắc cỡ, điều thể hiện khá rõ trên khuôn mặt "nửa ham nửa thẹn" của cậu bé
Có khá đông khán giả đứng xung quanh xe chở đội HAGL. Có thể, nếu so với sự cuồng nhiệt trước đó của fan Hải Phòng, Quảng Nam… thì rõ ràng mức độ tại Đồng Tháp trông yếu hơn, nhưng thực tế khán giả đến sân vẫn là kỷ lục của CLB Đồng Tháp ở mùa giải này.
Trận đấu này Công Phượng lãnh trách nhiệm khiêng thùng nước vào sân. Như mọi khi, anh là tâm điểm chú ý của đám đông và cũng như mọi bận khuôn mặt "không cảm xúc" của anh lại xuất hiện. 
Sau một thời gian dài biến hóa, hiện tại mái tóc của Công Phượng đã được cắt sát và gọt tỉa khá gọn gàng. Đã một thời gian rất dài anh không ghi bàn và đóng góp của Phượng với HAGL là khá mờ nhạt, nếu so với người đồng đội Thanh Tùng
HLV Guillaume trầm tư khi bước vào sân Cao Lãnh. Lúc này các khán dài mới lác đá có người tới. Không biết ông đang suy nghĩ điều gì nhất là khi tung ra đội hình với rất nhiều xáo trộn
Thầy "Giôm" kiểm tra mặt cỏ sân Cao Lãnh. Có thể thấy nắng khá to khiến bóng ông đổ dài. Đúng như những lời dự đoán, sân Cao Lãnh không có một miếng gió nào
Đã 12 trận liền HAGL toàn thua khi đi xa nhà. Đó là một ám ảnh thật sự và dễ hiểu cho sự căng thẳng, trầm tư của HLV Guillaume trước thềm trận đấu với Đồng Tháp
Nửa tiếng trước trận đấu, các khán đài bắt đầu lục đục xuất hiện nhiều khán giả. Đây là khán đài B sân Cao Lãnh, với nước sơn màu sen hồng - biểu tượng của tỉnh
Các cầu thủ HAGL tranh thủ tiếp nước trước khi bước vào màn làm nóng. Người đang uống nước là Văn Toàn. Rất bất ngờ khi cầu thủ người Hải Dương không có tên trong đội hình xuất phát

Ở trận này, có 1 xe CĐV HAGL đi từ Pleiku khỏi hành trưa 14.8 xuống thẳng sân Cao Lãnh. Dù không đông nhưng có thể thấy nhóm CĐV này được trang bị khá tươm tất, với đủ cờ, trống và băng rôn cổ động

Giữa tình yêu với đội bóng quê hương và tình cảm với Công Phượng, cô gái trẻ này đã chọn vế thứ hai với chiếc áo đấu của cầu thủ người xứ Nghệ nổi bật giữa một rừng CĐV... Đồng Tháp. Dù có những tranh luận, khen chê trên sân cỏ nhưng sức hút của Công Phượng đến giới trẻ là vẫn rất lớn
Cả nhà đi xem Công Phượng. Những CĐV này đã chịu nắng từ 15 giờ để chờ xem Công Phượng và các đồng đội tranh tài cùng đội bóng Đồng Tháp. Có thể là số lượng fan đến sân không quá "nóng" nhưng tình cảm chân thành của fan Đồng Tháp là không phải bàn cãi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.