Fan nữ Việt Nam làm thơ chúc Ronaldo may mắn

30/06/2016 12:56 GMT+7

Một fan nữ Việt Nam đã làm một bài thơ tặng Ronaldo - cầu thủ một thời từng khiến cô mất ăn mất ngủ.

Tác giả bài thơ là Đỗ Ngọc Bích, 25 tuổi, copywriter làm việc tự do, đang sống tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ngọc Bích là fan ruột của M.U và cũng rất thích chàng tiền đạo đình đám Cristiano Ronaldo. Ngọc Bích từng có lúc ôm mặt khóc hu hu vì một thất bại của Ronaldo. “Ronaldo đã truyền cảm hứng cho tôi”, đó là lý do đơn giản nhất để cô gái này bao nhiêu năm qua luôn dành tình cảm đặc biệt với chàng trai khoác áo số 7.
Bài thơ được Ngọc Bích đặt tên là "Thương Ronaldo", tóm tắt hành trình của Ronaldo tại Bồ Đào Nha từ EURO 2008 tới nay. Nhân dịp cầu thủ này vừa có công kiến tạo, giúp Bồ Đào Nha vào vòng tứ kết, cô gửi bài thơ tới Thanh Niên Online, nhắn gửi lời chúc anh và đội nhà may mắn ở EURO năm nay. Đặc biệt trước trận tứ kết gặp Ba Lan vào đêm nay (2 giờ, 1.7 - giờ VN).
Ngọc Bích - Tác giả bài thơ động viên Ronaldo
Chúng tôi xin dẫn lại bài thơ của Ngọc Bích:
"2008: mùa EURO đáng nhớ
Với những người say đắm Bồ Đào Nha
Thế hệ vàng mà Figo dẫn dắt
Đã quyết tâm mang cúp về nhà.
 
Ronaldo cái ngày còn non trẻ:
Ham bóng rồi phô kỹ thuật cá nhân
Nhưng bên anh còn Deco, Simao…
Nâng đỡ nhau, nên bán kết thật gần
 
Từ vòng loại, anh ghi 8 bàn thắng
Những người Bồ mơ cúp vàng, càng say
Nên chúng ta đều òa lên bật khóc
Tứ kết: thua! “Xe tăng” thắng trận này
 
CR7 ngày nay 31 tuổi
Gánh trách nhiệm một đội tuyển còn non
Cả nước Bồ nhìn anh - Ngôi sao lớn
Họ mong anh sẽ tỏa sáng vẹn tròn
Nếu sút trượt, người ta chê cười trách
Không ghi bàn, họ ngấm ngầm hân hoan
Dù sân bóng cần 22 cầu thủ
Thì mình anh hứng trọn hết hoang tàn…
 
Kìa phóng viên! Họ tìm anh, dí mic
Bất chấp mọi xúc cảm riêng tư
Sân tập vắng, một mình anh tập sút
Dồn cô đơn vào quả bóng, không chần chừ…
Ai nhớ giùm những ngày anh dậy sớm
Rèn thể lực từ 5 giờ 30
Những mưa nắng, mồ hôi trên đường chạy
Để vượt qua giới hạn của con người
 
Cảm ơn anh, người đang truyền cảm hứng
Cho những người muốn tới đỉnh quang vinh:
Anh đi lên không phải bằng may mắn
Mà tự xây đế chế riêng mình…
 
Bóng đá cần những ngôi sao tạo cảm xúc
Thế giới cần những tượng đài để nêu gương
Xin chúc anh thăng hoa trận đấu tới
Lại vượt qua những ranh giới người thường".

tin liên quan

Cựu tuyển thủ Việt Thắng: ‘Ronaldo không phải... đàn ông’
Là khách mời trong buổi bình luận trước trận Bồ Đào Nha gặp Ba Lan tại tứ kết EURO 2016, cựu tuyển thủ Việt Thắng chia sẻ nhiều cảm nhận thú vị về ngôi sao Cristiano Ronaldo và tình hình của đội bóng anh yêu thích, tuyển Bồ Đào Nha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.