Cuồng nhiệt vì thần tượng...
Vài năm trở lại đây, fan club (FC - Câu lạc bộ những người hâm mộ) góp phần không nhỏ tạo nên một đời sống âm nhạc sôi động. Những bạn trẻ cùng chung niềm yêu mến một nghệ sĩ, cùng tập hợp nhau lại trong FC để có thể tìm hiểu nhiều hơn về thần tượng, cổ vũ họ trong sự nghiệp và đời sống. Ngược lại, các nghệ sĩ nhờ có FC mà có thể tiếp cận nhanh nhất với khán giả, để biết được khán giả mong muốn gì ở mình. Sự cổ vũ của các FC đem lại "lửa" cho nhiều đêm diễn.
Gần đây, hàng chục ngàn fan Việt đạt đến cao trào của sự cuồng nhiệt trong chuyến biểu diễn của Bi-Rain. Khi máy bay của anh chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM, hàng trăm học trò ngoại thành đã đợi sẵn, thức đến nửa đêm để nhìn mặt Bi. Trong đêm diễn của Bi tại Sân vận động Quân khu 7, mỗi cú giật người, lắc eo, nheo mắt... của anh làm cho cả sân vận động rùng rùng tiếng hú hét. Khi chiếc khăn anh lau mồ hôi và bó hoa hồng được ném xuống, các fan "chiến đấu" điên cuồng để giành lấy chúng...
Nhiều fan lại chọn cách cổ vũ nhẹ nhàng dễ thương hơn. Xí - nick name của một bạn trẻ - là "thành phần cốt cán" trong FC của ca sĩ Thủy Tiên kể về bó hoa mà... chẳng thấy hoa trong bức ảnh chụp chung với ca sĩ. Buổi tối Thủy Tiên đi quay chương trình Thế giới âm nhạc, Xí cùng FC đã đi theo để hò hét cho xôm tụ. Lúc đầu Xí chỉ mua bó hồng nhỏ thôi, nhưng sau khi vào khán phòng thấy các FC của các ca sĩ khác đều mang theo những bó hoa "bự", thế là Xí quyết định mua thêm bó hoa màu xanh nữa và kêu người ta bó thật "hoành tráng" để Thủy Tiên lên ti vi thật nổi bật. Cuối cùng chẳng thấy hoa đâu mà chỉ thấy... cái lưới bọc xung quanh! Xí dí dỏm: "Mai mốt rút kinh nghiệm, chương trình nào mà có tặng hoa thì sẽ mua hoa thật bự!".
...và giả bộ làm ngơ
Theo khảo sát của một tờ báo điện tử tại Việt Nam, thật ngạc nhiên khi có tới 56,6% người được hỏi đã chọn phương án không làm phiền khi tình cờ gặp thần tượng ở nơi công cộng, còn số người quyết bám theo để bày tỏ lòng ngưỡng mộ chỉ chiếm khoảng 2,2%. Mới hay, các fan đâu phải ai cũng chọn cách bày tỏ cuồng nhiệt.
Có lẽ người Việt thường ngại biểu lộ cảm xúc nơi công cộng, nên cách thể hiện tình cảm đối với thần tượng có phần không "điên cuồng" bằng fan ngoại. Vũ Nguyên (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) kể: "Nhiều lần gặp các diễn viên trên đường, nhưng tôi không bao giờ chạy tới hỏi han vì có thể sẽ làm phiền họ, hoặc làm họ mất thời gian. Tình cờ gặp họ, tôi thường bất ngờ và nhìn họ trong giây lát rồi đi, trong lòng vui vui. Nhiều nhất thì tôi cũng chỉ mỉm cười tỏ ý chào họ mà thôi. Có lẽ tại tôi hơi nhát!".
Khi thần tượng trở thành động lực
Tuy nhiên, với những fan chân chính, sự hâm mộ thần tượng lại có tác dụng rất tích cực. Dù có thường xuyên được gặp gỡ thần tượng hay không, thì người họ yêu mến đã trở thành một "người bạn lớn" để họ chia sẻ vui buồn, thành nguồn động lực thúc đẩy họ cố gắng trong cuộc sống. Một fan của đội bóng Juventus đã chia sẻ những lời tâm sự khá xúc động trên diễn đàn http://www.badamgia.com/forum: "Tôi đã bật cười khi lật lại một trang báo thể thao từ năm 1998, khi ấy, một ông lão là fan cuồng nhiệt của Bayern Munich đã có ước vọng cuối cùng của cuộc đời là in màu cờ của đội bóng ấy lên... quan tài của mình! Tôi lại nhớ câu chuyện của Hương - một người con gái Việt. Chị yêu quý Roberto Baggio từ những ngày đầu tiên biết đến bóng đá, đã dõi theo từng bước đi trong sự nghiệp của anh. Và chị mong một ngày được gặp con người ấy ở đất nước Italia xinh đẹp và huyền thoại. Chính ước mơ giản dị tưởng như vô nghĩa ấy đã đưa chị đến với những lớp học tiếng Italia ở trường ĐH. Và ước mơ ấy cuối cùng trở thành hiện thực, chị đã đến Italia và gặp Roberto Baggio... Là người đã luôn luôn viết thư, gặp mặt và động viên anh trong những ngày tháng tăm tối khi ở Inter Milan, hay những ngày đầu cô quạnh và khó khăn ở Bologna, tình cảm chân thành và đáng yêu ấy đã đưa chị từ một người xa lạ trở thành người bạn thân thiết của Roberto Baggio. Điều đó đáng được nhận một bông hồng cho những tình cảm đáng yêu nhất!".
P.Ng
Bình luận (0)