(iHay) Chinh phục đỉnh 'nóc nhà Đông Dương' - đỉnh Fansipan là khát khao cháy bỏng của không ít người trẻ.
![]() Điểm cao nhất của Fansipan hiện nay được xác định cao 3.143 m
|
Theo lịch trình dự kiến thì chúng tôi sẽ lên xe giường nằm lúc 10 giờ đêm từ Hà Nội để sáng hôm sau sẽ tới Sa Pa (Lào Cai). 8 giờ sáng sẽ bắt đầu leo Fansipan, buổi trưa sẽ đến lán 2.200m, buổi tối đến lán 2.800m, sáng ngày hôm sau sẽ leo lên đỉnh và túc tắc xuống núi trong ngày.
![]() |
Qua cổng khu du lịch sinh thái Suối Vàng –Thác Tình Yêu rẽ trái, men theo đường mòn là hướng leo Fansipan. Chúng tôi men theo con suối, đường liên tục lên dốc rồi xuống dốc. Vác trên lưng ba lô nặng gần 5kg mà thấm mệt.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ đi bộ, chúng tôi đến được lán nghỉ ở độ cao 2.200m để ăn trưa trong khoảng 1 giờ, rồi tiếp tục hành trình tiến tới độ cao 2.800m.
![]() Hai porter dẫn đường là A Gi và A Sinh người bản địa
|
![]() |
Chặng cuối không khó đi mấy, bởi lối đi có các bậc tre đệm bước, nhưng phải chú ý bước đều theo phương thẳng đứng… cho đến bậc cuối cùng. Vậy là chúng tôi đã lên đỉnh Fansipan, nơi được mệnh danh “nóc nhà Đông Dương”, với độ cao 3.143m so với mực nước biển.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Hoàng hôn xuống, chúng tôi là những vị khách cuối cùng trong ngày hôm đó nói lời tạm biệt Fansipan hùng vĩ. Cả đoàn đã có một ngày ở Fansipan đầy nắng, đầy gió và đong đầy cả tình yêu, lòng tự hào về giang sơn của Tổ quốc.
Bài, ảnh: An Quân
>> Thác Tình Yêu đẹp diệu kỳ giữa Hoàng Liên Sơn
>> Phượt và cái vinh quang huyền thoại của tuổi trẻ
>> Sống động hành trình chinh phục Fansipan
Bình luận