Federer thẳng tiến bán kết ATP World Tour Final 2012

09/11/2012 07:28 GMT+7

(TNO) Đương kim vô địch Roger Federer tiếp tục thể hiện hình ảnh đầy mạnh mẽ sau khi đánh bại David Ferrer với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ 2 nhóm B kết thúc sáng nay, 9.11 (giờ VN) để thẳng tiến bán kết giải ATP World Tour Finals 2012 tại London (Anh).

(TNO) Đương kim vô địch Roger Federer tiếp tục thể hiện hình ảnh đầy mạnh mẽ sau khi đánh bại David Ferrer với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ 2 nhóm B kết thúc sáng nay, 9.11 (giờ VN) để thẳng tiến bán kết giải ATP World Tour Finals 2012 tại London (Anh).

>> Federer “nhường” ngôi số 1 thế giới trong năm cho Djokovic
>> Andy Murray, Del Potro tiếp bước Novak Djokovic
>> Thất bại “sốc” của Djokovic trong ngày Halloween

Roger Federer giành chiến thắng trước David Ferrer ở ATP World Tour Finals 2012
Federer đang hướng đến danh hiệu ATP World Tour Finals thứ 7 - Ảnh: AFP

Dù phải đối đầu với Ferrer chưa từng thắng mình trong 13 lần gặp nhau trước đó, nhưng “tàu tốc hành” Federer cũng không phải dễ dàng để có được chiến thắng. Tay vợt Tây Ban Nha mở đầu đầy hứa hẹn, nhưng phải trả giá cho sự lãng phí cơ hội với nhiều lỗi đánh bóng khi đứng trước cơ hội bẻ giao bóng ở bàn thứ 2. Trong khi đó, Federer dù không chơi tốt những lại sớm có lợi thế dẫn 3/0 sau 2 bàn bẻ giao bóng.

Ngay sau đó, tay vợt số 5 thế giới Ferrer đã chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng một pha bẻ giao bóng ở bàn thứ 5, nhưng vẫn không thể ngăn cản Federer khép lại ván 1 với chiến thắng 6/3 với lối đánh điềm tĩnh như thường thấy.

Cuộc đấu của 2 tay vợt ngoài 30 tuổi thực sự hấp dẫn ở ván 2 khi lối chơi Ferrer chơi đầy hiệu quả ở những bàn cầm giao bóng, buộc ván đấu phải phân định ở loạt tie-break. Tuy nhiên, bản lĩnh của một tay vợt từng 17 lần giành danh hiệu Grand Slam được Federer thể hiện rõ nét khi chớp thời cơ bẻ một pha giao bóng của đối thủ để thắng với điểm số 7/6 (7-5) sau loạt tie-break.

Với chiến thắng này, Federer giành vé đầu tiên vào bán kết sau 2 trận toàn thắng mà không thua một bàn nào, đồng thời hướng đến danh hiệu thứ 7 của giải đấu này.

“Tôi vô cùng hạnh phúc với chiến thắng này bởi đó là một trận đấu khó khăn. David (Ferrer) là một đối thủ lớn và vừa lên ngôi ở Paris Master”, Federer vui mừng nói với Reuters sau trận đấu.

Trong khi đó, dù thất trận, nhưng Ferrer lại tỏ ra không mấy thất vọng, nói: “Tôi luôn thích thắng anh ấy không phải vì thành tích đối đầu, mà vì anh ấy là một tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, điều đó là không hề dễ dàng”.

Juan Martin Del Potro
Del Potro tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp - Ảnh: AFP

Ở trận đấu còn lại, cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 Juan Martin del Potro đã mở ra cơ hội vào bán kết với chiến thắng chóng vánh trươc Janko Tipsarevic Serbia) sau 2 ván với điểm số 6/0 và 6/4. Chiến thắng dễ dàng trên một phần nhờ tay vợt Serbia sa sút thể lực do đang bị bệnh.

Như vậy, với việc cùng giành 1 trận thắng, Del Potro và Ferrer sẽ cạnh tranh suất còn lại vào bán kết ở nhóm B trong lượt trận cuối khi lần lượt gặp Federer và Tipsarevic. Trong khi đó, Tipsarevic - người thay thế Rafael Nadal - dù thất bại 2 trận liên tiếp nhưng vẫn còn cơ hội nhỏ nhoi ở lượt trận cuối.

Đêm nay (bắt đầu từ 20 giờ 45, giờ VN), lượt cuối nhóm A sẽ diễn ra với các cặp đấu Andy Murray - Jo-Wilfried Tsonga, và Novak Djokovic - Tomas Berdych.

Ở nội dung đôi nam, cặp Leander Paes (Ấn Độ) và Radek Stepanek (Cộng hòa Czech) tiếp tục thăng hoa khi đánh bại cặp đôi Tây Ban Nha Marcel Granollers và Marc Lopez với tỷ số 2-0 (7/5, 6/4).

Với 2 chiến thắng liên tiếp ở nhóm A mà không thua một ván nào, Paes - Stepanek (hạt giống số 3) giành vé vào bán kết và không còn quan tâm đến trận đấu cuối gặp cặp đôi số 1 thế giới Bob Bryan - Mike Bryan (Mỹ).

Trước đó, ở nhóm B, cặp đôi Jonathan Marray và Frederik Nielsen gây bất ngờ khi giành vé đầu tiên vào bán kết sau chiến thắng trước cặp đương kim vô địch Max Mirnyi và Daniel Nestor với điểm số 7/6 (3), 4/6 và 12/10. 

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.