Lễ hội sẽ diễn ra trong 9 ngày (khai mạc lúc 16 giờ ngày 10.12.2005 và kết thúc lúc 22 giờ ngày 18.12.2005). Đây là một festival lớn nhất từ trước đến nay của khu vực miền Trung và Tây nguyên. Lần đầu tiên một khán đài lắp ráp với 15.000 chỗ ngồi được đưa vào sử dụng. Khán đài sẽ nhìn ra hồ Xuân Hương và sân khấu sử dụng công nghệ compusic, thiết kế trên mặt hồ (nhìn vào khán đài). Sân khấu chính có hình một bông hoa 6 cánh và 2 sân khấu phụ (tổng diện tích sân khấu gần 400m2). Màn hình nước, nhạc nước phun cũng xuất hiện lần đầu tiên ở Đà Lạt trong lễ hội này.
Chương trình khai mạc với chủ đề Đà lạt, bạn và hoa chủ yếu dùng ngôn ngữ nghệ thuật để chuyển tải nội dung. Mở đầu là màn múa của 300 nữ diễn viên với trang phục đầm hồng, nón hồng và khăn phu-la quàng cổ kết thành hình 6 cánh hoa đào uốn lượn dọc theo con đường Yersin trong nền ca khúc Ai lên xứ hoa đào (Hoàng Nguyên). Sau đó là nghi thức tôn vinh 10 nghệ nhân trồng hoa Đà Lạt. Phần trình diễn xe hoa với 140 xe hoa và 20 nhóm nghệ thuật đường phố (múa, xiếc, nhạc kèn...) diễu hành trên đoạn đường dài 3 km (ngang qua khán đài đường Yersin và các đường Huyền Trân công chúa, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Trần Hưng Đạo).
Những chiếc xe hoa sẽ xuất hiện trong Festival
Trong "đội hình" này, đặc biệt có 30 xe hoa mô tô cổ, 30 xe hoa vespa cổ, 20 xe hoa volkswagen cổ và 2 máy bay "made in Viet Nam" (do nhà máy A41 chế tạo) sẽ bay trên cùng đoạn đường để thả xuống 2.000 món quà hoa. Sau phần trình diễn xe hoa là trình diễn lẵng hoa trên hồ. Sẽ có 10 lẵng hoa (mỗi cái có diện tích 48m2) nổi trên mặt hồ Xuân Hương và các diễn viên sẽ kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật 10 câu chuyện tình thần thoại, liêu trai. Đêm khai mạc kết thúc với pháo phun, pháo Bình Đà và Hoa đăng trên hồ do Saigon Tourist phụ trách.

Những đêm kế tiếp, mỗi đêm là một lễ hội: Đêm 11.12 với chủ đề Những ngôi sao Tây nguyên (với các ca sĩ Y Moan, Siu Black, Bonneur Trinh...). Đêm 12.12 là Đêm hội kỷ lục gia (phối hợp với công ty Vietbook). Đêm 13.12: Hà Nội chào mừng Festival. Đêm 14.12: Lễ hội tình yêu. Đêm 15.12 do Sở VHTT TP.HCM tổ chức biểu diễn. Đêm 16.12: Chinh phục đỉnh Lang Biang và chương trình ca nhạc thời trang Duyên dáng Việt Nam do Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức. Đêm 17.12: Đêm hội rượu vang và đêm bế mạc 18.12 có 2 chương trình Rock và hoa (các ban nhạc Alpha, Da Vàng, Bức Tường...) và Lưu luyến Đà Lạt hoa.
Chủ đề Lưu luyến Đà Lạt hoa sẽ là những giây phút trầm lắng thể hiện sự gửi gắm tâm tư của người dân Đà Lạt qua sự biểu diễn của gần 2.000 diễn viên của Đà Lạt và 200 diễn viên của Trường múa TP.HCM. Khán giả sẽ thấy những cặp tình nhân ngồi thủ thỉ bên nhau, có tiếng đàn guitar chập chùng, có tiếng lọc cọc của xe thổ mộ và cả tiếng rao của những gánh hàng rong. Trên mặt hồ, thấp thoáng trong màn sương có một chiếc thuyền nhỏ và người đàn ông đang lặng lẽ thả lưới... Và rồi hình ảnh hai nhà thơ Hàn Mặc Tử và Quách Tấn xuất hiện trên một con thuyền khác mà điểm nhấn là bài thơ Đà Lạt trăng mờ của Hàn Mặc Tử với 4 bè hoa có 20 nàng tiên đang uốn mình trong "Vũ khúc Nghê thường" mờ ảo trên mặt hồ. Kết thúc là cảnh 4 bè hoa chở các loại hoa đặc trưng của Đà Lạt với những cô gái Đà Lạt ngồi thả đèn trời. Một chiếc tàu lượn có gắn đèn màu sẽ bay 5 vòng quanh hồ Xuân Hương kéo theo chiếc băng-rôn Hẹn gặp lại Festival Hoa 2007 và Công ty Pháo hoa (Bộ Quốc phòng) sẽ làm nổ tung các sản phẩm của mình trên bầu trời Đà Lạt.
Hà Đình Nguyên
Bình luận (0)