Sinh viên Nguyễn Văn Tân, khoa sơn mài Đại học Nghệ thuật Huế, vừa ra mắt bộ thư pháp Truyện Kiều độc đáo: viết trên đá cuội. 3.254 câu Kiều trên 1.627 viên cuội trắng, mỗi viên gồm 2 câu lục bát. Truyện Kiều trên đá cuội được chia thành 9 trang lớn, các trang được cố định vào những khung sắt kích thước 315 cm x 172 cm. Mỗi trang có 6 dòng, mỗi dòng có 30 viên đá. Toàn bộ tác phẩm có chiều dài 2.905 cm, rộng 81 cm, cao 172 cm. Bìa truyện làm bằng thạch cao, mô phỏng gương mặt Vương Thúy Kiều.
Để thực hiện, Tân đã bỏ ra 50 triệu đồng mua đá và bút mực. Đó là số tiền quá lớn đối với một sinh viên, nên Tân quyết định bán xe máy và chiếc máy ảnh kỹ thuật số mới toanh, đồng thời mỗi ngày lang thang khắp các quầy trang trí nội thất kiếm việc làm thêm và tìm đá cuội trắng. Tác phẩm thư pháp của Tân đã được một nhà sưu tập người Pháp trả 12.000 USD nhưng Tân chưa bán vì muốn trích một phần lợi nhuận giúp trẻ em khuyết tật.
Ngày 4.6, tại công viên Tứ Tượng - Huế, DNTN mộc mỹ nghệ Khánh Hà khai mạc triển lãm bộ tranh Bắc - Trung - Nam lớn nhất Việt Nam: 15m x 1,35m, gồm 3 bức, làm bằng vỏ tràm rừng U Minh và cánh bướm. Bộ tranh do hai nghệ nhân Trương Hữu Võ (nghệ nhân tranh vỏ tràm, đến từ Kiên Giang) và nghệ nhân Hồ Đắc Hiệp (nghệ nhân tranh cánh bướm) cùng 15 cộng sự làm việc ròng rã trong 40 ngày. Trên mỗi bức tranh được tạo hình các thắng cảnh của ba miền: Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn; Ngọ Môn, chùa Thiên Mụ, sông Hương, cầu Trường Tiền; chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bến Nhà Rồng. Ông Nguyễn Minh Kỳ, Giám đốc DNTN Khánh Hà, cho biết: Bộ tranh đã được đăng ký kỷ lục Guinness Việt Nam và sau khi trưng bày tại festival, sẽ được tặng cho Ban tổ chức để bán đấu giá lấy tiền tài trợ mổ tim cho các em nhỏ.
Bùi Ngọc Long
Bình luận (0)