Gã "bác sĩ thần chết" trong đệ nhị Thế chiến

30/03/2006 23:29 GMT+7

Với bề ngoài của một trí thức và những thanh kẹo sô-cô-la trong túi, nhiều trẻ em trại Auschwitz vui mừng khi gặp Mengele. Tuy nhiên, hàng nghìn đứa trẻ ngây thơ vô tội này đã bị Mengele đưa đến các phòng thí nghiệm, phòng hơi ngạt và cả lò thiêu để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học của hắn. Joseph Mengele, bác sĩ của trại tập trung khủng khiếp Auschwitz trong Thế chiến thứ 2 còn được mệnh danh là "bác sĩ thần chết".

Từ một sinh viên y khoa...

Joseph Mengele sinh năm 1911 trong một gia đình Công giáo Đức. Thời thanh niên, Mengele học về triết học tại Munich, y khoa tại Frankfurt và tham gia quân đội Đức Quốc xã từ năm 1937. Khi còn là sinh viên, Mengele rất say mê môn nhân chủng học, các vấn đề về di truyền học và y tự hứa với bản thân rằng sẽ phấn đấu hết sức mình cho đế chế Đức Quốc xã. Năm 1943, sau khi bị thương ở tuyến đầu, Mengele được chuyển đến trại Auschwitz, đây cũng chính là nguyện vọng của y vì Auschwitz là một trại tập trung lớn với nguồn tù binh khổng lồ có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu nghiên cứu khoa học của y.

Tại Auschwitz, Mengele được quân đội Đức Quốc xã bổ nhiệm làm trưởng bộ phận nghiên cứu sinh học và y bỏ công sức cả ngày lẫn đêm để nghiên cứu về vấn đề đột biến gien. Lúc này, ngành nghiên cứu gien của nước Đức đã vượt xa nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, Mengele với tham vọng trở thành một nhà khoa học về gien đã phản bội lời thề y đức, trở thành một kẻ giết người thay vì phải cứu vớt tính mạng của đồng loại như y đã từng tuyên thệ tại trường đại học y khoa.

... Đến những công trình khoa học man rợ

Với ý tưởng tạo ra một dòng giống Aryan thuần chủng, Mengele được các sĩ quan chỉ huy trại Auschwitz cho phép đặc quyền được lấy tù binh cho các cuộc thí nghiệm và loại bỏ họ khi thấy cần thiết. Bên cạnh đó, để góp phần hoàn thiện cỗ máy giết người của Auschwitz, Mengele còn hướng dẫn các bác sĩ Đức khác cách giết tù binh nhanh nhất bằng cách tiêm trực tiếp hóa chất vào tĩnh mạch, hoặc trực tiếp xử bắn tù binh và có tài liệu còn nói rằng y còn man rợ quẳng một số trẻ em còn sống vào các lò hỏa thiêu. Tuy vậy, bề ngoài y vẫn thể hiện mình là một nhà khoa học nghiêm túc, có tài năng.

Trong các cuộc tuyển lựa "vật thí nghiệm", Mengele đặc biệt quan tâm những tù binh là trẻ em sinh đôi, đây là nguồn phục vụ đặc biệt cho các thí nghiệm về di truyền của y. Tại các cuộc "sơ tuyển", y vạch lên tường nhà tù 1 vạch cách mặt đất từ 150 đến 156 cm, các trẻ em thấp hơn vạch này sẽ bị đưa vào phòng hơi ngạt; các trẻ em có đủ chiều cao sẽ buộc phải tách khỏi cha mẹ chúng, bị đưa đến khu vực riêng do Mengele quản lý và bị áp dụng những thí nghiệm mà chúng không thể biết được. Tại khu vực này, các em sẽ được cân nặng, đo chiều cao và liên tục đượåc so sánh, đánh giá hằng ngày và các phụ tá của Mengele sẽ liên tục lấy máu của các trẻ em vô tội này cùng với việc điều tra về nguồn gốc gia đình của các em. Sau một thời gian, các trẻ em này sẽ lần lượt bị chở đến những phòng thí nghiệm của Mengele. Nhiều trẻ em đã bị giết trong các thí nghiệm bệnh hoạn của Mengele và thậm chí Mengele còn giữ lại một số bộ phận thân thể của các nạn nhân để "quảng cáo" cho các "công trình khoa học" của y! Một số nhân chứng còn sống sót tố cáo Mengele đã tiến hành phẫu thuật một số trẻ em mà không chích thuốc mê. Trong quá trình phẫu thuật, y đã cắt bỏ chân tay hoặc bộ phận sinh dục của những "vật - người thí nghiệm" này! Nếu một trẻ trong cặp song sinh bị chết trong các cuộc phẫu thuật này thì đứa trẻ còn lại sẽ bị loại khỏi cuộc thí nghiệm bằng cách đơn giản, ít tốn kém nhất - đó là đưa vào phòng hơi ngạt.


Mengele khi còn tại ngũ và lúc về già

Trong quá trình tiến hành các thí nghiệm, Mengele đã tiến hành tiêm hàng loạt hóa chất vào cơ thể của các cặp trẻ song sinh với mục đích xem xét, đánh giá phản ứng của cơ thể bất chấp đây là các chất nguy hiểm cho sức khỏe. Tuy nhiên, một trong những thí nghiệm khủng khiếp nhất của Mengele lại là tiêm hóa chất vào cơ thể các trẻ thí nghiệm với mục đích nghiên cứu sự thay đổi màu mắt. Thế nhưng, Mengele vẫn không đạt được một tín hiệu khả quan nào qua các thí nghiệm tàn bạo này và do các tài liệu về công trình khoa học man rợ này của Mengele gần như đã bị thất lạc hết nên người ta không đánh giá hết được những tội ác mà y đã tiến hành. Tuy nhiên, theo số liệu đã thu thập được thì trong số hơn 3 nghìn trẻ em đã bị giam cầm tại Auschwitz thì chỉ còn một số rất ít sống sót sau chiến tranh và đã đến định cư tại Mỹ, Israel sau đó.

Trốn chạy tội ác

Tháng 2.1945, sau khi nhận thấy không sớm thì muộn Đức Quốc xã cũng sẽ thua trận, Mengele đã cải trang thành lính bộ binh Đức đến lao động tại trại Gross - Rosen và bị quân đồng minh bắt sau đó. Tuy nhiên, công lý đã không được thi hành với Mengele vì không ai biết được những tội ác mà y đã thực hiện tại Auschwitz. Mengele được trả tự do và chạy trốn liên tục từ Paraguay, Brazil rồi đến Nam Mỹ. Năm 1979, Mengele chết vì bị đột quỵ trong khi đi tắm biển. Đến những năm 80, người ta mới lần ra dấu vết của Mengele qua việc khai quật ngôi mộ giả của y tại Embu và đến năm 1992 thì cuộc truy tìm Mengele kết thúc sau khi  có kết luận giám định về AND giữa y và con trai y tại Đức. Sau khi sự thật về Mengele được công bố, một số cặp song sinh còn sống sau 50 năm chiến tranh vẫn còn ngỡ ngàng khi biết rằng họ đã sống sót qua bàn tay của một tên đồ tể của trại Auschwitz - họ vẫn nhớ đến "cậu Mengele" hay gần gũi trẻ con với những túi bánh và thanh kẹo sô-cô-la đầy quyến rũ!

Hiếu Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.