Game thủ, như tôi đã biết

20/01/2006 15:02 GMT+7

Tôi mở máy tính, chạy chương trình tự điển Lạc Việt, chọn Việt - Anh và gõ "game thủ". Enter, không có gì xảy ra. Tôi chọn Anh - Việt và gõ "gamer". Enter, phiên bản tự điển cổ lỗ sĩ này tiếp tục thúc thủ. Tôi tiếp tục tra từ điển online, chẳng trang web nào cho tôi biết "game thủ" hay "gamer" chính xác là gì.

Dường như các nhà ngôn ngữ học đã không theo kịp sự phát triển của thời đại kỹ thuật số. Thế thì phải gọi những người đang ngày đêm miệt mài chiến đấu với lũ rồng và bọn đạo tặc trên máy tính là "người chơi" hay "game thủ" đây?

Thôi thì cứ theo ý kiến các nhà phát hành game online Việt Nam hiện nay, rằng tất cả những người chơi game đều là game thủ tuốt luốt.

"Do game thủ, vì game thủ" (By gamer, for gamer) - đó là khẩu hiệu của VinaGame. O.K, chúng ta cùng bàn về game thủ.

***

Cứ mỗi lần có dịp về thăm nhà, ngoài những món quà mang tính truyền thống như chai rượu, hộp bánh..., bao giờ tôi cũng đem cho cha tôi một CD-ROM đầy ắp các game PopCap. Cha tôi đã ngoài 70 và trong thời gian an hưởng tuổi già, game là một trong những lựa chọn của ông. Trước kia ông đã từng miệt mài "chiến đấu" trước màn hình ti-vi với các game đơn giản thuộc họ Nintendo, nay thì game PC đã trở thành kẻ thay thế xuất sắc. Xin nói thêm là cha tôi chơi cực giỏi các game giải đố (puzzle), và nếu có một giải game thể loại này dành cho các cụ hưu trí, tôi tin rằng ông sẽ là một trong những người chiến thắng sau cùng.

Cha tôi - game thủ đầu tiên được đề cập trong bài viết này - phong thái điềm đạm, tính tình hòa nhã, lạc quan yêu đời. Ông không đầu bù tóc rối, không hốc hác gầy gò, không bẩn thỉu nhếch nhác như hình ảnh những "game thủ" trên một số tờ báo trong năm qua, để rồi "đối tượng" này bắt đầu lãnh búa rìu dư luận. Chính từ thời điểm mà sự phát triển bước đầu của game online tại Việt Nam được gọi là một "cơn sốt", khái niệm game thủ luôn song hành với những thông tin đen tối: Ngày..., game thủ Trung Quốc đâm chết bạn chơi của mình vì anh ta đã bán mất thanh Long kiếm đồng sở hữu của hai người. Ngày..., game thủ Hàn Quốc đột quỵ. Ngày..., game thủ Việt Nam đột quỵ. Ngày..., game Trung Quốc đột quỵ. Ngày..., game thủ Trung Quốc một dao lấy mạng bạn chơi vì chàng hiệp sĩ mà cậu ta nhập vai đã bị đối phương nhiều lần "xử" trong không gian ảo...

Các nhà cung cấp game online - đã đổ hàng triệu USD đầu tư cho lĩnh vực mới mẻ này - hoảng hốt. Người chơi hoang mang. Thậm chí tôi đã trải qua một thoáng ngập ngừng rồi mới trả lời "có", khi một người bạn hỏi "Có mê chơi game hay không?".

***

"Tôi là game thủ". Một trong những đại cao thủ của Côn Luân phái trong game Võ lâm truyền kỳ nói với tôi, một cách hết sức thoải mái, sau khi cả hai dốc cạn ly bia. Anh ta không có phong thái cuồng ngạo và hào hoa như Côn Luân tam thánh Hà Túc Đạo, bởi đơn giản võ lâm cao thủ này là kế toán trưởng một công ty nước ngoài nổi tiếng về các thiết bị điện. Chững chạc, chắc chắn như nghề nghiệp của mình, anh ta khác xa những hình dung của ai đó về "cái lũ trẻ con nhí nhố" suốt ngày ngồi bên máy tính văng tục chửi thề. Anh ta cũng tràn đầy sức sống, khỏe mạnh và tỉnh táo, cho dù thời gian bỏ ra chơi game không phải là ít. Mới hôm kia, tôi được tin anh ta chuẩn bị chuyển qua một công ty nước ngoài khác, ở một vị trí và mức lương cao hơn. Trong game, tôi thấy nhân vật của anh ta đã vượt qua cấp 90, đứng trên đỉnh thập đại cao thủ Côn Luân phái.

Ô hay, game thủ cũng "được quyền" thành đạt lắm chứ!

Trong suốt thời gian bôn tẩu giang hồ trong game Võ lâm truyền kỳ, tôi đã gặp khá nhiều game thủ là học sinh, sinh viên, công nhân, dân thất nghiệp, cậu ấm cô chiêu... Tôi cũng là hảo hữu hoặc cừu nhân của nhiều doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư, giảng viên đại học, nhà báo..., thậm chí có những nhân vật có địa vị cao đến nỗi tôi không dám đề cập đến thân thế của họ trong bài viết này. Chơi Lineage II, MU Global và một loạt MU khác trong các server cá nhân trên toàn thế giới, tôi từng nghe nhiều game thủ tự giới thiệu là "ông này bà nọ". Thế nhưng, làm thế nào biết được họ có phải là con ruột của Tổng thống Brazil hay hoàng tử Vương quốc Đan Mạch? Ở đây, tôi chỉ muốn đề cập đến những game thủ Việt Nam, cụ thể là những người mà tôi biết rõ ngoài đời.

Hãy ngắm tráng sĩ Thiên Vương bang với tuyệt kỹ Truy tinh trục nguyệt đang tung hoành ngang dọc giữa chiến trường Tống - Kim. Anh ta là phó phòng kỹ thuật một công ty máy tính lớn ở TP.HCM.

Những đường kiếm chết người và cực kỳ ngoạn mục này được phóng ra từ một nữ hiệp Nga My xinh đẹp, vốn là một cô giáo tại Quy Nhơn.

Vị Huyền võ chân nhân Võ Đang phái trông tiên phong đạo cốt với đạo bào phất phơ. Mấy ai biết được "lão mũi trâu" này là tác giả một phần mềm gõ tiếng Việt khét tiếng?

Còn cao tăng Thiếu Lâm tự sáng rực vòng hào quang Như lai thiên diệp, đang tung hoành trên đỉnh Trường Bạch buốt giá nọ chính là một nghệ sĩ hài và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại TP.HCM.

Một vị tăng khác, tác giả những bài viết bay bổng trong forum Võ lâm truyền kỳ, ngoài đời là một dược sĩ.

Người thành đạt có thể là một game thủ cừ khôi. Còn ngược lại thì sao, có kẻ nào vì đam mê những cuộc chiến trong thế giới ảo mà làm nên sự nghiệp?

Có đấy, một cái tên vừa lạ vừa quen: Lê Hồng Minh, cựu đội trưởng đội tuyển game Việt Nam tham dự World Cyber Games 2002 tại Hàn Quốc, tốt nghiệp cử nhân Đại học Monash (Úc) và nay là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VinaGame.

***

Cuộc sống muôn màu, cho dù đó là cõi đời thực hay trong không gian ảo. Đừng lấy làm lạ khi biết rằng, vị bang chủ oai phong lừng lẫy này chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề đang ăn bám cha mẹ, còn gã tráng đinh thân phận thấp kém đang hì hục đập từng con nhím kia lại là giám đốc một doanh nghiệp nổi tiếng ngoài đời thực. Game thủ, như tôi đã biết, có tới 1.001 gương mặt...

Giang Khê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.