Microsoft ‘tự vả’ vào chính sách ‘bình đẳng giới trong ngành game’ của mình

20/03/2016 09:00 GMT+7

Vừa tổ chức trang trọng sự kiện dành cho các nhà làm game nữ tại hội thảo GDC 2016, ngay sau đó Microsoft đã tổ chức bữa tiệc mua vui cho các nhà làm game nam với các... vũ nữ ăn vận sexy.

Tại hội thảo Game Developers Conference 2016 ở San Francisco, hãng Microsoft đã tổ chức một bữa tiệc tối theo phong cách hơi… “thác loạn”: thuê các vũ nữ ăn thiếu vải theo phong cách nữ sinh để mua vui cho quan khách.

Microsoft ‘tự vả’ vào chính sách ‘bình đẳng giới trong ngành game’ của mình

(Ảnh: Instagram)

Nếu đây chỉ là một buổi tiệc vui bình thường thì có lẽ nhiều người đã tặc lưỡi cho qua, dù rõ ràng quang cảnh có vẻ thiếu đứng đắn. Thế nhưng, chuyện bé đã xé ra to khi sự kiện diễn ra chỉ vài giờ sau buổi tiệc trưa “Women in Gaming”, do Microsoft - Xbox tổ chức, nằm tôn vinh lực lượng làm game nữ giới.

Microsoft ‘tự vả’ vào chính sách ‘bình đẳng giới trong ngành game’ của mình

(Ảnh: Microsoft)

Vừa tôn vinh giới nữ trong ngành game buổi trưa, buổi tối Microsoft lại đem vũ nữ ra để mua vui cho các đối tác (làm game) nam giới của mình. Rõ ràng đây là một cú “tự vả vào mặt” của ông trùm phần mềm thế giới.

Một làn sóng phản đối đã nổi lên mạng xã hội. Và Alan Greenberg, sếp marketing của Xbox đã phải xin lỗi: “Tôi rất thất vọng vì cảnh này, sẽ làm việc nghiêm túc với nhóm tổ chức”.

Ngay sau đó, lãnh đạo bộ phận Xbox Phil Spencer cũng chính thức đưa ra lời xin lỗi, thông qua trang The Verge: “Sự kiện này hoàn toàn sai trái và không thể dung thứ. Tôi xin nhận lỗi và cam đoan chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường về sự ủng hộ sự bình đẳng giới. Chúng tôi hứa sẽ làm tốt hơn trong tương lai”.

Microsoft ‘tự vả’ vào chính sách ‘bình đẳng giới trong ngành game’ của mình

(Ảnh: Chụp từ Twitter)

Đáp lại phản hồi của đại diện Microsoft, nhà làm game nữ Brianna Wu cho biết: “Đây không phải là lần đầu tiên họ (Microsoft) làm vậy. Tôi đã thấy nhiều rồi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.