Gần 1 tiếng “chiến đấu” với lũ, giành lại mạng sống cho nam thanh niên

16/10/2022 18:03 GMT+7

Trong tình thế nguy cấp, tưởng chừng đã để trôi mất người gặp nạn dưới dòng nước siết nhưng những bộ đội ngoan cường này đã “giành lại” mạng sống cho nam thanh niên sau gần một tiếng dầm mình trong cơn lũ dữ.

Bộ đội cứu người gặp nạn trong đêm lũ

THƯỢNG TÁ PHẠM VĂN QUÂN

Sợ người bị lũ cuốn đi

Do ảnh hưởng của bão số 5, đêm 14.10 tại TP. Đà Nẵng có mưa rất to gây ngập lụt cục bộ, đặc biệt khu vực chân đèo Đại La, quận Liên Chiểu có lũ quét rất mạnh gây tắc nghẽn giao thông.

Trong lúc đang trực diễn biến mưa bão, thiếu tá Trần Văn Tuấn, phó chủ nhiệm Kho K83, Cục Kỹ thuật Binh chủng công binh (ngụ tại đường Hoàng Văn Thái, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhận được thông tin có người đang bị lũ cuốn. Anh liền nhanh chóng huy động lực lượng cứu người gặp nạn.

Khi đến khu vực cứu nạn, anh Tuấn cùng thiếu tá Phạm Văn Quân, Đội trưởng Đội Bảo vệ Vệ binh phát hiện thấy có 3 thanh niên đang bị cuốn vào dòng nước siết, 2 người đã nhanh chóng bơi vào bờ còn lại một người thì đang bị kẹt lại giữa dòng lũ, tay đang ôm chặt lấy ngọn cây.

“Tôi chạy ra trước thấy nguy kịch quá nên cũng không suy nghĩ gì nhiều muốn làm sao cứu được người thanh niên đó nhanh nhất, nhưng vì nước lũ to quá nên không thể ra tận nơi được, vì thế mới lấy dây quăng ra cho người đó bám vào nhưng nước to quá nên dây bị trôi đi không tới được chỗ người bị nạn, một lúc sau người đó bị tụt tay rồi bị trôi đi hơn 50 mét”, anh Quân nhớ lại.

Cứ tưởng mọi hy vọng như vụt tắt trong màn đêm, Thiếu tá Tuấn cùng đồng đội không nản chí cầm đèn pin soi rọi, cố gắng đi tìm người gặp nạn. Suốt gần 1 tiếng đồng hồ, đã may mắn phát hiện được nạn nhân vẫn còn đang bám trụ vào một thân cây khác nên các anh đã nhanh chóng quăng dây cứu nạn, cuối cùng đưa được người thanh niên đó lên bờ an toàn.

“Ban đầu khi tôi quăng dây ra mà nước chảy xiết mà người đó không bám vào được, lúc đó tôi thấy hụt hẫng vô cùng, nhìn thấy người thanh niên bị lũ cuốn đi thì tôi lo sợ: thôi chết rồi, mình không cứu được người ta mất rồi. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng người đó sẽ cố gắng bám trụ lại, nên mới chạy vòng xuống dưới tìm đường soi đèn vào tìm kiếm và rất may vì người đó vẫn còn cứu được”, Thiếu tá Quân xúc động kể lại.

Đến gần 22 giờ 30, cả 3 người gặp nạn đã được đưa đến trụ sở của Kho K83 để hồi sức, được các bộ đội tại đây nhường lại áo mặc và chia sẻ thức ăn, nước uống.

Không nghĩ gì ngoài cứu người

Thiếu tá Trần Văn Tuấn cho hay lúc đó tình hình rất nguy cấp, nước lũ chảy xiết dâng lên gần 4 mét, trời lại tối mịt, thiếu ánh sáng do cúp điện cục bộ nên việc tiếp cận ứng cứu là vô cùng khó khăn. Anh cũng bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu tiên TP. Đà Nẵng ngập sâu như vậy.

Người bị lũ cuốn được đưa vào nơi an toàn

THƯỢNG TÁ PHẠM VĂN QUÂN

“Ở TP. Đà Nẵng nói chung và khu đơn vị nói riêng, từ lúc tôi về công tác gần 10 năm thì dù có mưa to, có bão rất nhiều nhưng đợt lũ này là lần đầu tiên tôi chứng kiến thiên tai nặng nề như thế này. Không chỉ bộ đội trong đơn vị mà tất cả người dân đều không nghĩ có một trận lụt quá lớn như thế này”, anh Tuấn nói.

Khi được hỏi: "Với hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, các anh có lo sợ hay không?", thì Thiếu tá Quân trả lời: “Thật ra lúc đó sức nước cũng rất nguy hiểm, nhưng khi thấy người ta đang chới với dưới dòng nước dữ thì trong đầu bọn tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ là làm sao cứu được thôi. Gần như là không nghĩ gì đến vấn đề khác, sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì anh em ôm nhau mừng rỡ, cảm xúc lúc đó rất khó tả”.

Là một trong 3 thanh niên được các bộ đội Kho K83 ứng cứu kịp thời, anh T.T.S (33 tuổi, ngụ tại Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho hay, lúc gặp nạn anh cùng 2 người bạn đang trên đường đi làm về thì không may lũ quét qua và cuốn trôi cả người lẫn xe máy.

“Bạn tôi trôi giữa dòng, nước to mà còn xoáy nữa nên các anh không bơi ra được vì quá nguy hiểm, bên kia lại cồn cát lún rất sâu. Lúc lên được hết rồi thì bản thân tôi vẫn chưa hết hoang mang vì từ nhỏ giờ chưa từng chứng kiến Đà Nẵng có đợt lụt khủng khiếp như vậy”, anh S. kể lại.

Anh N.Đ.M. (26 tuổi, công nhân) cảm động nói: “Thật may mắn cho chúng tôi, lúc đó nhiều người đứng trên nhìn nhưng không biết làm cách nào. Nhờ có các anh không quản ngại hiểm nguy cứu được bạn tôi. Nếu không có các anh, bạn tôi không biết sẽ ra sao?”.

Ngoài thành tích cứu người trong bão lũ, hơn 10 năm công tác tại Đà Nẵng, những người bộ đội của Kho K83 còn có nhiều câu chuyện giúp đỡ người hoạn nạn. Cách đây vài năm, khi người dân bị tai nạn giao thông, các anh đã cho đưa vào đơn vị để sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời. Thời điểm dịch bệnh thì đi mua thực phẩm, rau củ, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân xung quanh đơn vị khi toàn thành phố phong tỏa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.