Gặp bé Ukraine suốt 6 tháng đầu đời ở trong hầm trú bom Kharkiv

La Vi
La Vi
23/10/2022 19:16 GMT+7

Bên trong hầm trú bom Kharkiv này là mái ấm duy nhất mà cậu bé Zhenia 6 tháng tuổi từng biết đến.

Ngồi trên chiếc xe đẩy, cậu được mẹ đưa đi dạo dọc theo sân trước của một nhà máy gần đó. Olha Shevchenko, 39 tuổi, đang mang thai 7 tháng thì chiến tranh nổ ra ở Ukraine vào hôm 24.2. Ngôi nhà của chị ở làng Prudyanka cũng bị các trận pháo kích phá hủy vào sáng cùng ngày.

Chị Shevchenko kể lại: "Chúng tôi bị đánh thức lúc 5 giờ sáng bởi tiếng pháo kích. Chúng tôi sống cách biên giới khoảng 20 km, chúng tôi có thể nghe rõ mọi thứ. Lúc 6 giờ sáng, các chuyến tàu ngoại ô ngừng chạy, vì vậy chúng tôi không thể rời đi. Nhưng sau đó hàng xóm đã cho chúng tôi quá giang trên ô tô của họ".

Cậu bé Zhenia được mẹ dẫn đi dạo

reuters

Khi Shevchenko và hai cậu con trai đến Kharkiv, chị đã gặp lại chồng mình. Họ được sắp xếp chỗ ở ở một nơi trú ẩn bên dưới nhà máy nơi anh làm việc. Zhenia được sinh ra ở một bệnh viện phụ sản gần đó chỉ hai tháng sau khi họ đến.

Vào tháng trước, hai con trai lớn của chị đã sang Ba Lan, được sắp xếp chỗ ở và trường học. Còn Shevchenko giờ đây đã quen với quang cảnh xung quanh toàn gạch và bê tông.

"Tôi biết hầm trú bom này vì tôi không còn nhỏ bé gì nữa, tôi đã nhìn thấy nó với ông của mình. Tôi hỏi ông cái này là để làm gì và ông nói rằng 'nó được dùng khi chiến tranh đến nhưng ông mong là cháu không phải thấy nó thêm lần nữa'. Vậy mà giờ tôi đã thấy chiến tranh", chị Shevchenko chia sẻ.

Mẹ con Zhenia bên trong hầm trú ẩn ở Kharkiv

reuters

Các cuộc pháo kích mới ở Kharkiv đã khiến các gia đình ở bên ngoài càng nguy hiểm. Vì vậy, họ đã nỗ lực để biến nơi trú ẩn thành nơi có thể sống được. Nơi đây được kết nối với lưới điện và có những thiết bị nấu nướng cơ bản, thực phẩm, sách, đồ chơi và thậm chí cả TV. Họ chuẩn bị tất cả cho một hành trình dài hơn dưới lòng đất.

Chị Shevchenko cho biết: "Chúng tôi chắc chắn sẽ trải qua mùa đông ở đây vì chúng tôi không còn nơi nào để đi, không còn nơi nào để ở. Chúng tôi không về nhà vì trước hết chúng tôi phải xây lại rồi dọn dẹp. Đó không phải là việc chúng tôi có thể làm xong trong ngày một ngày hai".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.