Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước Việt - Trung:Cùng nhau xây dựng tương lai

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/10/2024 09:00 GMT+7

Kết thúc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23, các đại biểu cho biết đã được giao lưu, tìm hiểu để nhìn lại quá khứ, học hỏi kinh nghiệm và cùng nhau xây dựng tương lai.

Chiều 18.10, tại TP.Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra buổi tổng kết chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23, với sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Shapakti Ushur, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên toàn Trung Quốc.

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước Việt - Trung:
Cùng nhau xây dựng tương lai- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Nhà ở cũ của Bác Hồ tại TP.Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

ẢNH: MINH NGỌC

Tại chương trình, đại biểu thanh niên hai nước đã bày tỏ cảm xúc khi tham gia các hoạt động từ ngày 13 - 18.10, tại 3 thành phố của tỉnh Quảng Tây.

Anh Hoàng Đức Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn, cho biết chương trình đã tạo điều kiện cho anh và các đại biểu được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các bạn thanh niên Trung Quốc. Những buổi tọa đàm, chia sẻ về công tác Đoàn, phong trào thanh niên, hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đã giúp anh hiểu hơn về những điểm tương đồng, khác biệt, từ đó học hỏi lẫn nhau, tăng cường sự tin cậy, gắn bó và đoàn kết giữa thanh niên hai nước. Anh Nam cho biết thêm chuyến đi mang đến nhiều bài học quý báu về công tác Đoàn và phong trào thanh niên để các bạn trẻ có thêm ý tưởng, sáng kiến có thể áp dụng vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên Việt Nam.

Các đại biểu thanh niên Trung Quốc cho biết rất xúc động khi tham gia chương trình. Chị Qiu Nanxin (cán bộ Học viện Giao lưu quốc tế Quảng Tây) chia sẻ các đại biểu đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh tình bạn, mỗi nét vẽ đều là dấu ấn của sự chân thành. Điều đặc biệt khiến chị cảm động là dù có rào cản ngôn ngữ nhưng khi gặp chị, nhiều bạn bè Việt Nam vẫn trìu mến gọi chị là "cô giáo" bằng tiếng Trung.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Huy, Phó bí thư Chi đoàn lâm sàng, Bộ môn Hồi sức cấp cứu - Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết chương trình đã để lại trong anh nhiều cảm xúc sâu sắc. Trong đó, ấn tượng là việc tham quan sông Liễu Giang ở Quảng Tây, nghe kể về chuyến đi trên sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thượng tướng Vi Quốc Thanh vào tháng 5.1961, anh hiểu hơn về tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai nước. Đặc biệt, anh Huy cho biết trong hội thảo giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc, anh đã được nghe báo cáo về hoạt động của Bệnh viện Nam Khê Sơn ở Quảng Tây và cảm thấy vô cùng ấn tượng. "Bệnh viện Nam Khê Sơn không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước mà còn là minh chứng sống động cho sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong những thời khắc khó khăn nhất", anh Huy nói.

Bày tỏ cảm xúc về chương trình, chị Nguyễn Nữ Tường Vy (Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Quảng Ngãi) cho biết hai tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước đã ký kết văn bản hợp tác, trong đó hai bên cùng nhau dẫn dắt thanh niên hai nước kế thừa tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp và tích cực đóng góp cho việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.