Tên thật của anh là Cai Văn Mỹ, nhưng cái tên Lý Kai đã gắn với Mỹ từ bộ phim nổi tiếng Ván bài lật ngửa. Ai cũng gọi anh là Lý Kai. Vẫn dáng người gầy ốm, còn lưu chút “xuân sắc” ngày nào, anh tâm sự: “Hai mươi năm trở về quê nhà, thấy Sài Gòn đã là một thành phố hiện đại, những con đường rất quen bỗng dưng thành lạ, tôi thật mừng. Ở Orange County nhiều đêm mơ tiếng máy quay phim mà lòng xốn xang, nhớ những ngày đi làm những bộ phim mà tôi đã được tham gia như Tìm lại đứa con, Cô Nhíp, Đường dây Côn Đảo, Chiếc vòng bạc, Ngọn lửa Krong zung, Ván bài lật ngửa... ngày đó thiếu thốn đủ thứ nhưng lại là những ngày hạnh phúc, khó tìm lại được, như người ta thường nói “ngày ấy nay còn đâu”. Vai Hoa kiều Lý Kai chỉ là một nhân vật phụ trong tập 1 và sẽ bị giết chết trong tập 2 như dự kiến ban đầu, nhưng cuối cùng tôi sống cho tới... 10 tập”.
Đúng là như vậy, khi tập 1 vừa xong thì nhiều người nhận thấy nhân vật Lý Kai do Cai Văn Mỹ thủ vai có sức thuyết phục, hấp dẫn, có nhiều tình huống thú vị nên đã có những ý kiến đề nghị tác giả kịch bản để cho Lý Kai... sống thêm.
Lý Kai cho biết anh đã học chuyên khoa thần kinh tâm lý và hiện đang huấn luyện, giúp đỡ cho những người bệnh tâm thần trở về đời sống bình thường tại Orange County. Công việc chuyên môn chiếm khá nhiều thời gian, nhưng mỗi khi rảnh rỗi thì lại nhớ về Việt Nam, nhớ về bạn diễn, nhớ ánh đèn, tiếng máy quay phim... Còn ở Mỹ, diễn viên điện ảnh Việt Nam thật khó có cơ hội, và nói không có thì cũng chính xác.
Lê Mậu Tý
Bình luận (0)