Richie Kul đang có mặt tại Việt Nam để tham gia vào một dự án phim của đạo diễn Cường Ngô. Anh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp pha trộn giữa Thái Lan và Trung Quốc cùng phong cách giao tiếp rất thân thiện và hòa đồng.
Lần đầu tiên đến Việt Nam cảm giác của anh như thế nào?
Tôi là một người lai giữa Thái Lan và Trung Quốc, đều là những quốc gia châu Á, nên khi đặt chân đến Việt Nam tôi có cảm giác rất quen thuộc. Chỉ sau vài ngày, tôi đã cảm nhận được con người Việt Nam rất mến khách, những người mà tôi được tiếp xúc đều rất dễ thương và thú vị.
Hiện nay, làng người mẫu Việt Nam đón rất nhiều người mẫu quốc tế vào thử sức. Anh có dự tính như vậy không?
Người mẫu nào từ châu u nếu sang châu Á thì nhắm đến những nơi có nền thời trang phát triển như Thái Lan, Hồng Kông, Singapore… Nhưng với tôi, tôi nghĩ mình có một cơ duyên đặc biệt khi đến Việt Nam. Hôm nay tôi đến đây vì một dự án phim. Nếu có duyên, tôi cũng sẽ góp mặt trong làng thời trang Việt Nam. Tại sao không chứ?
Trước khi đến với Việt Nam, anh đã biết gì về làng showbiz ở đây?
Ồ tôi có một cảm giác rất hứng thú và hồi hộp. Tôi được biết Dustin Nguyễn đã làm được rất nhiều điều tại đây. Rich Ting, một chàng người mẫu, cascadeur ấn tượng tại Mỹ cũng chọn VN để thử sức. Người bạn của tôi là siêu mẫu quốc tế Angie Vũ Hà cũng lập một công ty người mẫu quốc tế đặt tại Việt Nam là Think Model Management. Điều này tạo cho tôi sự hứng thú đặc biệt.
Được biết, anh đã tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, nhưng tại sao anh lại từ bỏ để làm người mẫu?
|
Richie Kul: Richie Kul sinh ra tại Bangkok, anh đến Mỹ vào năm 3 tuổi. |
Đến một độ tuổi nào đó bạn sẽ nhận thấy rõ đâu là điều mà bạn đam mê nhất. Tôi đã có vài năm làm về tài chính ở New York. Nhưng dần dần tôi nhận ra, niềm đam mê và quyến rũ tôi không phải là trong văn phòng. Chính vì thế tôi rẽ sang con đường người mẫu. Và bây giờ, tôi nghĩ quyết định của mình là đúng đắn.
Anh có gặp những sự cạnh tranh trong nghề không? Và anh đã "chiến đấu" như thế nào để tồn tại?
Tôi nghĩ khi một cánh cửa đóng lại thì rất nhiều cánh cửa khác sẽ mở ra. Thay vì ngồi u sầu than trách, tôi đứng dậy và tìm cho mình một con đường mới.
Thật bất ngờ khi tôi biết anh là một người mẫu ăn chay trường. Phải chăng đó là cách để anh giữ gìn vóc dáng của mình?
Tôi ăn chay vì một lý do rất đơn giản. Tôi nghĩ động vật cũng có gia đình, tại sao mình lại chia cắt tổ ấm ấy chứ? Ăn chay cũng giúp cho tôi rất nhiều trong việc giữ gìn hình thể cũng như làn da của mình đấy. Như vậy tiện cả đôi đường phải không?
Đã từng làm việc rất nhiều nơi trên thế giới, nơi nào để lại cho anh ấn tượng nhiều nhất?
Những nơi mà tôi đi qua đều để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt. Trong đó có một nơi mà tôi nhớ mãi là Tây Ban Nha, khi đó tôi chụp ảnh tại một bờ biển, nó gợi nhớ quê hương tôi cũng là một vùng gần biển. Và tôi nghĩ trong khoảng thời gian mà tôi lưu lại Việt Nam, cũng sẽ có cho mình nhiều kỷ niệm đáng nhớ, vì Việt Nam có nhiều bãi biển rất đẹp.
Minh Nguyễn
Bình luận (0)