Chuẩn bị...
Người đầu tiên gây sự chú ý cho báo giới chính là ông Lê Minh Hải - biệt danh Hải "Robert", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dolphin Vũng Tàu, từng bị xử tử hình, rồi được ân giảm xuống thành án chung thân trong vụ án Tamexco. Ngồi lẫn trong số các phạm nhân đang chờ đến giờ làm lễ, ông Lê Minh Hải cứ ngọ nguậy, nghiêng ngó, giơ tay chào hết người quen này đến người quen khác... khiến mọi người có cảm giác như ông không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Vừa trông thấy chúng tôi, Lê Minh Hải đã bắt tay một cách rất ồn ào - đúng như tính cách của ông trước đây - và nghiêng đầu nói nhỏ: "Cùng ra đợt này với tôi còn có Đỗ Thị Mỹ Phượng, Lê Minh Sư, Lê Văn Phúc, toàn những nhân vật có tiếng cả!". Lê Minh Sư đang ngồi cách đấy 2 hàng ghế, cúi mái đầu bạc, trầm tư. Len vào giữa các hàng ghế, chúng tôi tiếp cận Lê Minh Sư để hẹn một cuộc trao đổi ngay sau khi buổi lễ kết thúc, ông chỉ lắc đầu nói nhỏ: "Tôi không có gì để nói cả. Sau khi tự do, tôi sẽ đi làm ruộng thôi mà...". Cách Lê Minh Sư 2 dãy ghế, người từng được báo chí mệnh danh là "nữ hoàng rượu lậu" Đỗ Thị Mỹ Phượng cũng đang ngồi lặng lẽ bên cửa ra vào của hội trường, mặt mày, tóc tai đã được chải bới gọn gàng, trên người mặc sẵn bộ đồ tây màu đen - bộ đồ khẳng định chị đang sắp sửa trở lại là một công dân.
Tự do
![]() Nụ cười rạng rỡ của Hải "Robert" khi được nghe quyết định đặc xá. ảnh: T.G |
![]() Đỗ Thị Mỹ Phượng tại lễ đặc xá. ảnh: T.G |
Trước lúc chia tay chúng tôi, ông Lê Minh Hải tìm cách nhét vào tay chúng tôi bức thư ông đã viết từ trong tù, trong đó nói về những suy tư trăn trở về vụ án Tamexco; về những cảm xúc đượm màu cay đắng khi bất lực nhìn 10 năm trôi qua trong đời mình... Và ông đã xin những người có quan tâm đến gia đình ông cho lại ông danh dự để làm hành trang làm lại cuộc đời.
Ghi nhanh của Hữu Phú - Thiếu Gia


Bình luận (0)