TNO

Gấu trúc Trung Quốc thích đồ ăn Mỹ, chỉ hiểu tiếng Anh

19/11/2016 11:12 GMT+7

(Tin Nóng) Một cặp gấu trúc song sinh chào đời ở Mỹ đang chật vật thích nghi với môi trường ở Trung Quốc, nhất là thức ăn và ngôn ngữ, do chúng chỉ hiểu tiếng Anh.

(Tin Nóng) Một cặp gấu trúc song sinh chào đời ở Mỹ đang chật vật thích nghi với môi trường ở Trung Quốc, nhất là thức ăn và ngôn ngữ, do chúng chỉ hiểu tiếng Anh.

Cặp gấu trúc Meilun, Meihuan khi còn ở sở thú Atlanta - Ảnh: Atlanta Zoo

Nhân dân Nhật báo ra ngày 17.11 đã dành đất để mô tả cuộc sống mới của đôi gấu trúc song sinh Meilun và Meihuan, 3 tuổi, vừa được đưa về Trung Quốc hồi đầu tháng từ Sở thú Atlanta (Mỹ).

Chúng đang định cư tại Trung tâm nghiên cứu Thành Đô về sinh sản gấu trúc lớn. Mẹ của chúng, Lun Lun, vừa hạ sinh một cặp gấu trúc hồi tháng 9.

Trung Quốc đang triển khai chương trình cho “mượn” gấu trúc, và mọi hậu duệ khi trưởng thành đều phải quay về cố hương.

Do 3 năm đầu đời trên đất Mỹ, Meilun và Meihuan đặc biệt ưa thích đồ ăn Mỹ, nhất là món kẹo giòn. Thậm chí mọi thứ mà chúng ăn, kể cả nước uống, đều phải trộn kẹo giòn mới được.

Người chăm sóc đang thay dần đồ trộn Mỹ với bánh mì Trung Quốc với hy vọng một ngày nào đó cặp sinh đôi sẽ hoàn toàn “thuần” Trung Quốc.

Bên cạnh đó, một vấn đề khác cũng gây nhức đầu không kém chính là ngôn ngữ. Meilun và Meihuan không hiểu được phương ngữ Tứ Xuyên, và chỉ phản ứng khi nghe tên của mình.

Ngược lại, chúng phản ứng trước một số từ đơn giản của tiếng Anh, như “come here” (nghĩa là đến đây).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.