Gemma Ward - búp bê bằng sứ

10/08/2006 22:03 GMT+7

15 tuổi, bước những bước đi “chập chững” trên sàn catwalk. Bốn năm sau, cô vụt sáng trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời thời trang quốc tế. Cô là Gemma Ward!

Gemma Ward sinh ngày 3/11/1987 tại Perth, Australia. Năm 2002, Gemma tham gia show truyền hình Search for a Supermodel (Tìm kiếm siêu mẫu) của Úc và được hãng quản lý người mẫu Vivien đặt trụ sở tại Australia và “gã khổng lồ” IMG ở New York “để mắt” và ký hợp đồng không lâu sau đó.

Gemma bắt đầu tham gia vào những chiến dịch quảng cáo cho các nhãn hiệu thời trang danh tiếng từ Prada cho đến Yves Saint Laurent. Từ đó, cái tên Gemma không bao giờ bị “rơi” trong danh sách người mẫu trình diễn giới thiệu những bộ sưu tập mới của các nhà thiết kế nổi tiếng như Versace, Gucci, Chanel, Valentino hay Alexander McQueen... Cô cũng xuất hiện trên bìa các tạp chí uy tín như Vogue, TimeW… Sau Kate Moss, Gemma cùng nam người mẫu Drew Keilt là gương mặt đại diện cho nhãn hiệu nước hoa "Obsession Night for Men" của Calvin Klein. Gần đây nhất, cô được chọn là người mẫu đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Teen Vogue (tạp chí Vogue dành cho tuổi thanh thiếu niên).

Chiều cao: 1m78. Số đo: 81-61-89. Gemma là đứa con thứ hai trong gia đình có bốn anh chị em. Chị cả Sophie của cô cũng hành nghề người mẫu. Cô còn có hai người em trai song sinh là Oscar và Henry. Hiện nay, cô đang sống tại thành phố New York, Mỹ.

Tiềm ẩn trong cô gái đến từ nước Úc này còn có niềm đam mê diễn xuất. Năm 2001, cô đóng vai Heidi trong bộ phim ngắn dài 28 phút "Pink Pyjamas" do Elissa Down đạo diễn. Ba năm sau, cô xuất hiện trong video âm nhạc "Daughters" của John Mayer được phát sóng trên truyền hình vào ngày 6/11/2004. Có tin đồn Gemma sẽ nhập vai Jackie trong bộ phim "The Black Balloon" (tên phim sẽ có thay đổi) cũng do Elissa Down đạo diễn. Bộ phim có nội dung xoay quanh cô em gái và người anh bị bệnh tự kỷ. Lý do khiến Gemma dành nhiều thời gian cho việc trau dồi diễn xuất - cũng là niềm đam mê của cô - đơn giản chỉ vì “Tôi muốn trở thành diễn viên điện ảnh hay diễn viên hài bởi làm cho mọi người cười sảng khoái và trở nên ngớ ngẩn là hạnh phúc của tôi”, Gem nói.

Bốn năm sau khi chân ướt chân ráo bước vào nghề người mẫu, cô sinh viên của trường đại học Shenton nổi lên như một ngôi sao mới trong cộng đồng thời trang quốc tế. Gemma được những nhà chuyên môn trong giới thời trang đánh giá và các fan trên toàn thế giới bầu chọn như là một trong những người phụ nữ đẹp nhất - người mẫu nổi tiếng nhất thế giới. Đôi khi, ngoại hình của cô còn được miêu tả như một cô búp bê xinh xắn bằng sứ hay một nàng tiên giáng trần. Nhiếp ảnh gia người Anh - Nick Wright nhận xét về cô: “Gemma là một trong số rất ít người mẫu dường như đến từ một chiều khác”.

Đàn chị Pivovara và Vlada Roslyakova cho rằng Gem xứng đáng với danh hiệu “nguồn cảm hứng cho các người mẫu” cũng như có niềm tin vào những bước chân của người-mới-đến Gemma. Nhà thiết kế Karl Largerfeld hết lời khen tặng cô: “Gemma có một khuôn mặt được ưa chuộng, một phong cách được ưa chuộng. Dĩ nhiên, cô ấy là người mẫu được ưa chuộng nhất hiện nay”.

Dường như không có điều gì có thể cản bước Gemma. Và không một ai có thể nghi ngờ về khả năng độc tôn của cô trong “kỷ nguyên” của chính mình.


"Nguồn cảm hứng cho các người mẫu"


Gemma trên bìa tạp chí Vogue...


... và
W


Dưới ống kính của Mario Testino trên tạp chí Vogue UK tháng 5/2005 


Khuôn mặt trong trẻo...
.


... nhưng ấn tượng với đôi mắt to, vầng trán rộng


Trên Vogue UK tháng 3/2005, ảnh do nhiếp ảnh gia Javier Vallhonrat chụp


Lạnh lùng...


... gợi cảm trên sàn diễn


Cùng cô bạn thân Lily Cole (trái)

P.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.