Phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án nhân dân TP.HCM tháng 7-2009, giờ nghị án, có một phụ nữ khá xinh đẹp hết thẫn thờ đứng dựa vào vách tường lại cúi gục mặt xuống bàn trong phòng xử. Chẳng ai nói chuyện với chị. Tôi hỏi các con chị, người con trai 18 tuổi nước mắt ràn rụa, giọng nghẹn ngào: “Mẹ là mẹ nên em không biết nói gì. Trong lòng em ức chế, trách mẹ mà không nói được”. Cô con gái 16 tuổi có phần nhẹ nhàng hơn: “Ba em cũng không trách, mẹ em cũng không trách, em muốn nói rằng: con yêu ba lắm”.
|
"Người nào yêu thật sự là người đó không ghen. Thực chất của tình yêu là lòng tin" S.Stal |
Khi vợ yêu người khác
Chồng của người phụ nữ ấy là bị cáo Lê V. V., 42 tuổi, đã bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người.
Người chồng làm tài xế xe tải tuyến Bắc - Nam, thường đi xa nhà. Tiền kiếm được giao vợ giữ hết để lo lắng cho hai con đang tuổi ăn học. Gần 20 năm chung sống không hôn thú, tưởng rằng cuộc sống gia đình của họ êm đềm trôi đến ngày răng long đầu bạc. Con khôn lớn, đẹp trai xinh gái và chăm chỉ học hành.
Nhưng một ngày chồng phát hiện vợ có nhiều biểu hiện lạ, sinh nghi nên tìm cách theo dõi suốt nửa tháng ròng.
Ngày 17-11-2008, chồng giả vờ nói với vợ rằng phải đi Đắc Lắc có công việc, nhờ vợ đưa ra bến xe miền Đông. Kỳ thực đây chỉ là một cái bẫy. Trong giỏ xách của chồng có một con dao.
Theo lời khai tại tòa, có thể hình dung cảnh tượng như sau: Khi người vợ rời bến xe, một người chạy xe ôm bám theo sát gót, báo cho người chồng biết chị vào bưu điện, rồi đang ôm eo một người đàn ông trên xe gắn máy. Họ tới một quán cà phê... Người chồng vội vàng đến quán cà phê, thấy vợ ngồi đó, dựa vào vai người đàn ông lạ. Chồng ào tới, người vợ lẹ chân chạy trốn, giọng người đàn ông lạ: “Có vợ không biết giữ hỏi tao làm gì?”. Con dao rút ra, nhằm đầu bổ xuống, nạn nhân giơ tay lên đỡ, con dao đâm vào ngực.
Hung thủ đi trốn, một tuần sau ra công an đầu thú. Tại tòa, bị cáo V. nói: “Tôi hối hận nhiều, thành khẩn xin quý tòa với gia đình bên đó tha thứ tội cho tôi”.
Phòng xử án như nóng lên khi người vợ đứng ngang cạnh chồng, xác nhận với hội đồng xét xử rằng chị có quan hệ tình cảm sâu đậm với người đàn ông kia. Chủ tọa nhấn mạnh: “Chính sự không chung thủy của bà gây hậu quả đáng tiếc, người chết, chồng đi tù”. Chị cúi đầu: “Tôi đã biết. Tôi hối hận nhiều vì sai lầm của mình, bây giờ mất hết”. Hai đứa con của chị òa khóc.
Cuối phiên tòa, khi người chồng lầm lũi bước chân vào khu vực dành riêng cho bị cáo, người phụ nữ cũng lầm lũi rời phòng xử án. Rồi chị lại đứng dựa vào hàng rào sân tòa, mặt cúi gằm xuống đất, buồn rười rượi. Nhiều người thân của bị cáo rưng rưng nước mắt hỏi luật sư có nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Và cũng chẳng ai buồn hỏi chị lấy một câu.
Khi vợ lạnh nhạt
Phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Long An ngày 11-8 còn đau lòng hơn. Người chồng là Nguyễn Huy B. (31 tuổi, thường trú tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, học vấn 5/12, làm nghề thợ hồ) bị phạt 20 năm tù về tội giết người. B. cưới vợ nhưng không giấy hôn thú, có một con gần tròn 3 tuổi chưa làm giấy khai sinh, cùng sống tại gia đình vợ ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Những lời khai tại tòa cho thấy câu chuyện: Vốn tính cộc cằn, đi về không phân biệt giờ giấc, B. không được lòng cha mẹ vợ. Lại nhìn thấy trong điện thoại của vợ có tin nhắn của người đàn ông khác rủ vợ đi uống nước, B. nổi cơn ghen, muốn vợ theo B. về Hậu Giang sinh sống. Vợ không đồng ý. Rủ vợ ra ở riêng cũng không được, B. ôm quần áo ra công trình, làm việc và ngủ luôn ở đó.
Một đêm về thăm vợ, B. lén đem muối bỏ vào lốc xe của vợ để sáng hôm sau vợ đi làm trễ, bị công ty đuổi việc sẽ nghe theo lời B. cùng khăn gói về quê. Sự việc đi ngược ý muốn của B.. Gia đình vợ phát hiện, cấm B. trở về nhà. Nhớ vợ, nhớ con, B. trèo rào lẻn vô buồng riêng của vợ, vợ thấy B. thì hoảng sợ, la lớn tiếng. B. lại một lần nữa bị cha mẹ vợ tức giận đuổi ra khỏi nhà.
Trong lòng ấm ức, B. cho rằng chắc chắn vợ có người đàn ông khác nên lạnh nhạt với mình. Đêm 14-6-2009, B. muốn về thăm con. Nhớ chuyện bị đuổi lần trước, B. nghĩ nếu lần này bị đuổi tiếp B. sẽ giết vợ. B. lẻn vào buồng vợ, đang ôm hôn con thì vợ phát hiện, la lên. B. cầm dao đâm vợ. Nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. B. bị bắt ngay trong đêm gây án.
Luật sư bào chữa cho bị cáo V. nói rằng khó có người đàn ông nào yêu thương vợ mà không bị kích động khi thấy vợ ở bên người đàn ông khác. Luật sư của bị cáo B. cho rằng chính sự lạnh nhạt của vợ khiến B. ghen tuông mù quáng, đẩy B. vào tội ác. Hội đồng xét xử đã không chấp nhận luận điểm này.
| Người thân giết nhau Ông Tạ Văn Hoa, trưởng phòng thực hành và công tố, xét xử sơ thẩm án an ninh - ma túy và trật tự xã hội (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An), cho biết trong vòng 21 tháng tỉnh này có đến 64 vụ giết người, trong đó 16 vụ bị cáo và nạn nhân có quan hệ chồng vợ, cha con, anh em. Ông Hoa nhận định: “Các hội, đoàn thể thực chất có làm việc hay không và làm tới đâu là một câu hỏi lớn trước tình hình bạo hành dẫn đến giết chết người nhiều như hiện nay. Viện kiểm sát và tòa án kết hợp địa phương tổ chức nhiều vụ xét xử lưu động để tuyên truyền pháp luật sâu rộng trong nhân dân, ngăn ngừa tội phạm. Nhưng bấy nhiêu đó thật sự chưa đủ. Cần lắm sự hợp tác của các ban ngành, đoàn thể, phương tiện truyền thông đại chúng”. |
Diệu Hi/ Tuổi Trẻ
Bình luận (0)