Ghen "siêu hạng"

03/06/2008 00:48 GMT+7

Quá nhiều ghen tuông làm cho tình yêu chết trong nghi ngờ. Quá nhiều giận dỗi làm cho tình yêu chết trong mệt mỏi..." - Nam chột dạ khi tình cờ đọc những dòng chữ này trong "Tin nhắn nguội" (Offline Messages) do bạn bè gửi cho.

Tối qua, không khí gia đình Nam điêu tàn như sau một trận bão tố. Thanh, vợ Nam đã ôm con về bên ngoại, quyết không nhìn mặt người chồng "mắc cái bệnh ghen độc ghen địa có một không hai trên thế giới!" - như  lời cô hậm hực thốt ra. Số là ban chiều, ông anh rể của Thanh sang nhà hỏi mượn chiếc máy laptop của Nam để đi công tác vài ngày. Lúc Nam đi làm về, thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ, vợ Nam còn cười phá lên nữa chứ! Không nói không rằng, Nam vào phòng riêng đóng sập cửa lại. Khi ông anh rể cụt hứng ra về, Nam tuôn một tràng với vợ: "Anh rể - em vợ thì đâu có bà con máu mủ gì, ai dám chắc giữa hai người không hề có tình ý chi! Chưa bao giờ tôi thấy cô vui với tôi như với người ấy vậy...". Sững sờ, thất vọng, Thanh ôm con về nhà ngoại sau khi viết xong lá đơn ly dị. Khuya, lửa ghen tuông hạ bớt nhiệt, Nam gọi điện cho mẹ vợ, hy vọng bà ấy sẽ làm "nhịp cầu hòa giải" cho vợ chồng Nam như những lần trước, chẳng ngờ bà ấy lại "xả" cho một trận tơi bời!

Từ khi lập gia đình, Mai không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông nào khác ngoài chồng mình. Tin đồn Thứ, chồng của Mai có "máu ghen siêu hạng" khiến những người bạn nam của Thứ lẫn Mai khi đặt chân đến nhà đôi vợ chồng này phải hết sức e dè. Những lúc tiếp bạn, Mai luôn luôn... nhìn xuống mặt bàn hoặc ngó mông lung ra sân. Để "an toàn" hơn, Mai bưng nước lên tiếp khách rồi viện cớ bận rút ra sau bếp. Ấy vậy mà cũng không tránh khỏi những trận hờn ghen của Thứ. Mồng hai Tết Mậu Tý 2008, vài bạn học ngày xưa của Thứ đến nhà chơi. Một thành viên trong nhóm dắt theo người anh họ từ miền Tây lên chơi. Người bạn mới quen này thật thà khen vợ Thứ đẹp khi thấy Mai bưng nước lên. Khách còn xởi lởi hỏi thăm nghề nghiệp, nơi làm... của Mai khiến Mai phải lịch sự đáp lại cho đúng phép xã giao. Chờ khách lẫn bạn ra về, Thứ trút cơn ghen xuống Mai với những lời lẽ xúc phạm nặng như "cô là người lẳng lơ, đa tình"... Mai đau khổ nói: "Nếu không vì hai đứa con nhỏ, tôi đã chia tay ổng từ lâu. Tôi lấy chồng mà chẳng khác chi đi... ở tù!".

Khác với Mai, Thanh, Thu Vy là nhân vật gây nên sóng gió trong tình yêu của mình vì bệnh ghen. Thu Vy yêu Hoàng, chàng kỹ sư đẹp trai. Những lúc hai người "đánh lẻ" thì không sao, chứ lúc nào có thêm một bạn gái của Vy hoặc bạn của cả hai người đi chơi cùng là y như rằng sẽ có chuyện không vui xảy ra. Vy xét nét từng lời nói của Hoàng đối với cô bạn kia rồi suy diễn lung tung, rồi đau khổ âm thầm. Thế nhưng, Hoàng cứ vô tư tỏ ra là người rất ga-lăng với các cô bạn của Vy như tiếp thức ăn, nước uống; dắt xe... Mọi việc được Hoàng thực hiện theo thứ tự: ưu tiên bạn bè trước (vì họ là khách), sau mới đến lượt người yêu (vì là đồng chủ nhà). Điều đó làm cho Vy càng thêm bực bội, hờn ghen nhưng không tiện nói ra. Một ngày "xấu trời", Vy huỵch toẹt tất cả trước sự ngỡ ngàng của Hoàng. Hoàng phân trần: "Tôi cứ nghĩ mình đối xử tốt với bạn của người mình yêu cũng là thể hiện sự tôn trọng và tình cảm với người yêu. Vậy mà...". 

"Chỉ một chút thôi, một chút thôi. Một chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về yêu thương. Một chút ích kỷ để thấy mình thuộc về ai đó. Một chút hờn ghen để biết mình đang yêu thật nhiều..." - Những câu cuối trong Offline Messages khiến Nam day dứt, thấy mình đã đẩy người vợ yêu thương đi quá xa tầm tay vì những chuyện vặt vãnh...

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.