Gia cảnh khốn khó của một gia đình

Khánh Hoan
Khánh Hoan
07/08/2024 06:45 GMT+7

Chồng bị đột quỵ tử vong khi đang lao động ở xứ người, để lại cho chị Nguyễn Thị Hường (33 tuổi, ngụ xã Diễn Hùng, H.Diễn Châu, Nghệ An) 3 đứa con nhỏ và người cha bị mù cùng một gánh nợ nần.

Trong căn nhà nghi ngút khói hương ở xóm Vĩnh Nghĩa, xã Diễn Hùng, ông Trần Quốc Minh (66 tuổi) ngồi lặng lẽ. Ông Minh bị mù 2 mắt, mất một bàn tay và bàn tay còn lại cũng không còn lành lặn.

"Tui bị thế này gần 30 năm rồi, do tai nạn lao động, không thấy gì nên không thể làm được gì nữa. Vợ tui bị ung thư mất mấy năm rồi. Phận tui đã đành, chỉ thương đứa con dâu một mình gánh vác nuôi đàn con, nuôi bố chồng ngồi một chỗ", ông Minh buồn bã nói.

Gia cảnh khốn khó của một gia đình- Ảnh 1.

Ông Minh, bố chồng chị Hường, lo lắng cho tương lai của các cháu sau khi con trai mất

ảnh: KHÁNH HOAN

Chị Nguyễn Thị Hường (33 tuổi), con dâu ông Minh, trở thành góa phụ khi chồng là anh Trần Quốc Tuân (40 tuổi) bất ngờ vĩnh viễn ra đi sau cơn đột quỵ khi đang đi làm thuê ở Đài Loan vào cuối tháng 5 vừa qua.

"Ở nhà không có việc làm, con trai tui sang Đài Loan lao động làm thuê mấy năm rồi. Năm ngoái nó về, tích cóp được ít tiền, vay mượn thêm làm cái nhà này cho vợ con và tui ở, rồi nó quay sang làm tiếp để trả nợ. Không ngờ nó bị đột quỵ rồi mất, nợ chưa trả được, con cái cũng bơ vơ", ông Minh kể.

Anh Tuân mất, gia đình không có tiền để đưa hài cốt anh về, phải nhờ hội đồng hương ở Đài Loan quyên góp tiền để hỏa táng và đưa tro cốt về quê.

Gia cảnh khốn khó của một gia đình- Ảnh 2.

Chị Hường và 3 con với nỗi đau mất chồng, mất cha

Chị Hường bị bệnh tim, đã được phẫu thuật nhưng sức khỏe không tốt. Con gái đầu của vợ chồng chị cũng bị bệnh và hỏng mất một mắt. Anh Tuân vốn là trụ cột gia đình giờ không còn khiến chị Hường rơi vào tình cảnh khốn khó.

"Em mà khỏe mạnh thì còn đỡ, chứ sức khỏe thế này thực sự rất lo. Tiền học hành cho con, tiền trả nợ, tiền thuốc men cho mình và cho bố, không biết nhìn vào đâu", chị Hường gạt nước mắt. 3 đứa trẻ, con anh Tuân và chị Hường, đứa đầu 10 tuổi, đứa út mới 5 tuổi, cứ níu lấy áo mẹ không rời và khóc theo mỗi khi mẹ khóc.

Ông Trần Thông, Chủ tịch UBND xã Diễn Hùng, cho hay hoàn cảnh của chị Hường rất đáng thương. Sau khi anh Tuân mất, xã đứng ra kêu gọi con em địa phương đang lao động tại Đài Loan giúp đỡ để đưa hài cốt về an táng. Xã rất mong những tấm lòng hảo tâm chia sẻ, để chị Hường có điều kiện nuôi con và chăm sóc bố chồng. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Nguyễn Thị Hường; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Hường trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.