Giả gái làm tình báo

19/01/2007 22:50 GMT+7

Đã có nhiều chuyện về những người phụ nữ gan dạ, dũng cảm, mưu trí, đóng giả làm con trai để đi bộ đội, hoạt động trong lòng địch. Nhưng chuyện con trai giả con gái để thâm nhập tổ chức nữ thám báo "Thiên nga phụng hoàng" của CIA, lập được nhiều chiến công xuất sắc thì đó là điều hiếm gặp.

Bài 1: Anh Năm Thắng trở thành "chị Năm Thanh"

Mới đây về công tác tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre - chiếc nôi của phong trào Đồng Khởi lừng lẫy một thời, tôi tình cờ được nghe kể về ông Huỳnh Văn Thắng. Trong suốt khoảng thời gian 5 năm (từ 1971 đến 1975), ông đã cải trang thành "thôn nữ miệt vườn" Huỳnh Thị Thanh (tên thường gọi Năm Thanh, mang mật danh F.5) hoạt động trong lòng địch.

Nghe chuyện, tôi nóng lòng muốn được gặp ông. Vậy nhưng ông không còn ở quê hương Định Thủy nữa. Theo giới thiệu của những đồng đội và người thân của ông, tôi tiếp tục vượt hơn 200 km từ Bến Tre về huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, nơi ông Thắng đang sinh sống. "Người đẹp Năm Thanh" ngày ấy, giờ đây là một lão nông thành đạt, ông chủ của một trang trại chăn nuôi với đàn heo lên đến hàng trăm con cùng hàng chục ao cá. Nhìn ông, không ai nghĩ rằng người đàn ông đô con, mạnh khỏe, nước da ngăm ngăm, đầu bạc và... hói này, ngày xưa lại có thể hóa thân thành một thôn nữ từng làm bao trái tim của những gã sĩ quan tình báo CIA phải xao động, ngả nghiêng... Khi tôi kể về hành trình đi tìm gặp ông và muốn được biết tường tận về chuyện ông đóng giả làm con gái để hoạt động tình báo ngày trước, ông Thắng lục tủ lấy ra một chồng tài liệu, hồ sơ, hình ảnh, có những thứ đã ngả màu ố vàng, kỷ vật một thời làm "con gái" của ông. Tôi thực sự ấn tượng với những bức ảnh, đôi vòng đeo tai, bộ quần áo nữ... Tất cả cho thấy, "chị Năm Thanh" ngày ấy khá đẹp và rất chịu... làm duyên.

Và ông Huỳnh Văn Thắng hôm nay

Vào những năm cuối thập niên 60 thế kỷ trước, phong trào kháng chiến chống Mỹ của nhân dân xứ dừa nổ ra mạnh mẽ, đặc biệt là ngọn lửa Đồng Khởi trên quê hương Định Thủy. Trong cơn hoang mang tột độ, Mỹ tăng cường hoạt động do thám, cài cắm tình báo, mật vụ... Nổi tiếng trong giới hoạt động thám báo của địch ở Bến Tre thời bấy giờ là tổ chức "Thiên nga phụng hoàng" CIA, thuộc lực lượng Cảnh sát Quốc gia, đặc khu Mỏ Cày. Tổ chức này có 2 ban: Ban nam do trung úy Mười Râu phụ trách và ban nữ đứng đầu là "kiều nữ" Sáu Dung, em vợ của Mười Râu. Hai ban này tổ chức cài cắm người nhiều nơi, dùng tiền mua chuộc bọn chỉ điểm nhằm phát hiện, triệt phá các tổ chức cách mạng và cán bộ nằm vùng của ta, gây thiệt hại cho ta không nhỏ. Trước tình hình đó, cuối năm 1970, Ty Công an tỉnh Bến Tre đã bí mật điều Đặng Tấn Phong (nay là thượng tá công an đã nghỉ hưu) về huyện Mỏ Cày trực tiếp tổ chức mạng lưới tình báo an ninh của ta, tìm cách đưa người vào sào huyệt địch theo kế "dùng độc trị độc". Khó khăn nhất là làm sao tìm được một nhân vật nữ để đưa vào tổ chức nữ thám báo "Thiên nga phụng hoàng". Đưa người ở nơi khác về thì không thông thạo địa bàn sông nước, sẽ rất khó hoạt động. Còn người ở địa phương thì sẽ rất khó qua mắt bọn mật thám, chỉ điểm. Lúc bấy giờ Năm Thắng đang được tổ chức cách mạng cho đi học về ngành y để phục vụ kháng chiến. Trong một lần đến thăm lớp học, ông Ba Hội (Trưởng ty Công an Bến Tre), ông Sáu Đạo (Phó trưởng ty) và ông Đặng Tấn Phong thấy Năm Thắng rất giống con gái, nhất là về hình dáng và giọng nói. Những cán bộ an ninh dày dạn kinh nghiệm liền động viên thuyết phục Năm Thắng đóng giả gái để thâm nhập tổ chức nữ thám báo "Thiên nga phụng hoàng". Năm Thắng đồng ý thực hiện nhiệm vụ. Mọi bước đi đều được thực hiện bí mật. Trong gia đình Năm Thắng, chỉ duy nhất bà Trương Thị Chánh, mẹ của Năm Thắng được biết nhiệm vụ tối mật này. Bà Chánh trở thành người thầy gần gũi nhất dạy cho Năm Thắng cách làm... "con gái". Nay dù đã ở tuổi 85 nhưng bà cụ Chánh vẫn còn rất minh mẫn. Cụ kể:

- Hồi đó tui phải hướng dẫn đường đi, nết ở, dạy nó cách gội đầu bằng lá sả, lá hương nhu, bồ kết cho tóc mượt; cách mặc áo ngực, rồi thì trong giỏ xách lúc nào cũng phải có những cuộn băng vệ sinh phụ nữ... Trong 5 năm, tui đã vay mượn tổng cộng 7 cây vàng để làm vốn cho "con gái" đi buôn.

Sau một thời gian giấu mình để nuôi mái tóc, dưỡng làn da và tập sinh hoạt theo cách của con gái, đầu năm 1971, sau khi đã trải qua các cuộc "trắc nghiệm" về khả năng làm... phụ nữ  của tổ chức và của chính người mẹ, Năm Thắng bắt đầu "xuất gia". Chàng thanh niên Huỳnh Văn Thắng hóa thân thành thôn nữ miệt vườn với tên gọi Huỳnh Thị Thanh (Năm Thanh) mang mật danh F.5 xuất hiện dọc Vàm Nước Trong, qua bến Dừa Cháy với nghề bán hàng rong. Khi thì gánh trái cây, khi thì hai nồi chè đậu nấu nước cốt dừa gánh nặng trĩu vai. Có bận do mải mê bán hàng, "cô" bị "lạc đường" vào trụ sở nữ thám báo "Thiên nga phụng hoàng", bị bọn người này đuổi ra ngoài. Trong lúc giằng co, hai nồi chè đậu đầy ắp thơm lừng bất ngờ đổ ụp xuống kênh. Năm Thanh tru tréo:

- Tui bán hàng cả ngày được có vài đồng mua gạo. Các người làm đổ hàng của tui phải đền tiền cho tui, nếu không tui thà chết cũng không chịu rời khỏi đây.
Năm Thanh được tên đứng đầu tổ chức này mời vào nhà để thương lượng. Sau khi hỏi về gia cảnh, công việc, kiều nữ Sáu Dung vỗ vai Năm Thanh cười xởi lởi:
- Tưởng nhiều chớ có vài đồng bạc đáng là bao. Chị sẽ đền cho em. Nếu em muốn có nhiều tiền thì cần gì phải buôn bán thế này cho cực. Nghe lời chị là có cuộc sống sung sướng liền. Chịu không?

(Còn tiếp)

Bài 2:  Chiến công của F.5

Bài và ảnh: Phan Tùng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.